Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi em đêm Giáng sinh

Có lẽ đây là bức thư đầu tiên, cũng như là bức thư cuối cùng mà anh viết cho em. Bức thư này gởi đến em vào dịp giáng sinh đang đến gần, trời Sài Gòn đang se lạnh vào ban đêm, mọi người đang náo nức chào đón một giáng sinh vui vẻ.

Trong lòng anh cứ mong ước một điều thật đơn giản là được cùng em trò chuyện nói cười thật vui vẻ và đầm ấm nhưng giờ điều đó thật xa vời. Có thể em sẽ thấy điều anh nói là vô nghĩa cũng như không tin những lời nói của anh nói trong bức thư này nhưng anh muốn nói ra điều này để sau này anh sẽ không ân hận vì mình đã không nói ra điều quan trọng mà mình phải cần nói.Anh muốn nói là:” Anh yêu em, anh không thể dùng từ nào để diễn tả được tình yêu trong anh đối với em !”.

Anh cũng không biết anh đã yêu em vì điều gì. Cũng có thể sau này em sẽ gặp được người đàn ông sẽ đem lại hạnh phúc cho em chứ không phải đem đến toàn những điều rắc rối như anh đã đem đến cho em và anh cũng sẽ cố tìm được hạnh phúc riêng của mình ở một người con gái khác nhưng chắc chắn một điều là anh đã yêu em . Vì yêu và tôn trọng em nên anh cứ cố giữ khoảng cách cần thiết vì anh sợ sẽ làm điều gì đó không hay sẽ làm em giận. Điều đó như sợi dây vô hình đã tạo ra một khoảng cách giữa anh và em. Thời gian chúng ta quen nhau tuy ngắn ngủi, thời gian gặp mặt của chúng ta chỉ là những cuộc hẹn vào cuối tuần nhưng đã đem đến cho anh nhiều cảm giác trong lòng . Anh luôn muốn là người đàn ông bảo vệ em, đem lại sự ấm áp và hạnh phúc cho em. Nhưng dường như anh chưa làm được điều đó, sự nóng vội, những suy nghĩ ghen tức vô cớ của anh đã giết chết tất cả cảm xúc đang còn yếu ớt ở trong em. Nhưng một điều chắc chắn rằng anh đã thật sự yêu em, anh đã yêu bằng chính trái tim của mình không hề có một chút sự toan tính một điều gì ở em cả. Có lẽ giữa chúng ta chưa có đủ sự tin cậy lẫn nhau để em có thể cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc mà nhưng gì anh mang lại cho em.

Có thể tình yêu anh chưa đủ mạnh để làm em rung động. Có thể em chưa sẵn sàng để yêu hoặc em nghĩ tình yêu chỉ là trò đùa, chỉ là những cảm xúc nhất thời. Nhưng không em ah! Đó chính là những cảm xúc sâu lắng nhất trong lòng anh.Con người anh rất nhạy cảm và dễ rung động nhưng anh đủ sáng suốt để nhận ra đâu là tình cảm thật của mình, đâu là sự rung động nhất thời. Sau này có thể anh quen người con gái khác dễ thương hơn em , yêu anh hơn em nhưng hình bóng của em sẽ mãi không phai nhòa trong trái tim anh. Đó như là một phần kỷ niệm của cuộc đời anh . Đối với anh em là một người con gái dễ thương nhất trên đời này cho dù sau này có thế nào đi nữa. Hình ảnh của em đã đi vào trong giấc ngủ của anh. Đây là một điều anh ít khi gặp được trong cuộc đời của mình. Có thể em cảm thấy được sự thực dụng trong con người anh hơn là những gì anh nghĩ trong lòng qua những món quà anh tặng em và những cuộc trò chuyện trong những buổi hẹn hò giữa chúng ta. Vì cuộc sống va chạm nhiều trong xã hội và công việc nên đôi lúc làm hình ảnh anh chai lỳ và khô cứng như vậy. Những ẩn sâu trong con người anh vẫn là sự lãng mạn và sâu sắc nhưng nó chưa bộc lộ đúng thời điểm để tạo nên sự rung động trong em, đôi khi kèm theo đó là sự hời hợt, vụng về như một đứa trẻ con của anh. Trong cuộc sống điều quý giá nhất và cần thiết nhất mà anh có được đó chính là niềm tin, niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào cuộc sống , niềm tin vào gia đình và bạn bè .

Có được nó mình có thể vượt qua mọi thách thức cũng như cám dỗ để có được những niềm hạnh phúc .Nếu mất nó chúng ta sẽ không còn đủ sức để vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Tuổi trẻ thì luôn mơ ước và tham vọng muốn vươn lên chứ không chịu đứng yên Chúng ta cứ mãi kiếm tìm hạnh phúc từ những điều xa vời nhưng đối với anh hạnh phúc ở chỗ là những gì mình có được : gia đình, bạn bè, người mình thật sự yêu thương để cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, những lúc một mình ngồi suy nghĩ về bản thân mình sẽ thấy được những điều gì mình đã và đang có là hạnh phúc đừng nên vì chút sĩ diện hoặc muốn chứng tỏ mình để rồi đánh mất đi những hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản đó để rồi hối tiếc. Anh không muốn vì chút sĩ diện mà mình đánh mất niềm hạnh phúc mà mình đang có. Dù đó chỉ là những niềm hạnh phuc nhỏ nhoi thôi. Anh viết ra nhưng điều này để cả anh và em cùng chiêm nghiệm ra được giá trị cốt lõi của cuộc sống này. Anh không phải đến với em từ cảm xúc nhất thời của mình mà bằng sự yêu thương và chia sẻ bằng tấm lòng chân thành của mình. Sự lãng mạn trong con người anh không được thể hiện, anh cũng không có được sự tinh tế, lại vụng về. Rất tiếc là anh không phải là một phần trong trái tim em nhưng anh không buồn vì điều đó đâu. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn đang đón chờ em phía trước. Anh không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình mà không nghĩ đến hạnh phúc của em được. Em hãy bước đi trên con đường của em đã chọn lựa và anh sẽ tiếp tục đi trên con đường của anh. Lúc này Giáng sinh đang đến rất gần rồi chỉ còn vài giờ nữa thôi. Anh cứ nghĩ một điều là sẽ được cùng em có một đêm giáng sinh ấm áp và hạnh phúc cùng với em nhưng điều đó đã không thể tồn tại nữa rồi !. Chắc do anh đã hy vọng qua nhiều để rồi thất vọng. Chúc em giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc! Em yên tâm đi ra Tết anh sẽ trở về quê nhà mình để làm việc rồi. Sẽ không còn người làm phiền em nữa đâu! Chúc em có một noel hạnh phúc và ý nghĩa! Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Trần Duy Vũ

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net