Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi đến 091......986

Anh à, Đã không biết bao lần em quyết tâm rời xa anh, rời xa con người đã làm em đau khổ và khuyên anh hãy trở về với chị ấy.

Em đã đến với anh, một tình yêu chân thành, vụng dại.. .mà không hề biết rằng, trước em anh đã có một mối tình sâu đậm và cũng chưa bao giờ chấm dứt. Nói thật nhé, anh sẽ không phải là người đàn ông chung thuỷ đâu. Anh nói hãy chờ thêm một thời gian nữa để anh quyết định.

Chẳng ai như em, chấp nhận yêu anh, chấp nhận bị san sẽ tình cảm, chấp nhận việc anh vẫn qua lại, quan tâm và yêu chị ấy như chưa có chuyện gì xảy ra... và tất nhiên trong chuyện này, chỉ có em và anh biết.

Ban Mai Xanh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net