Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em nên làm gì bây giờ?

Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Nhưng không phải tất cả. Em yêu anh nhưng lại không dám mở lòng kể cả khi người bạn thân nhất của em khuyên em nên mở lòng với anh. Chỉ đến khi nghe bài hát ấy em đã nhận lời yêu anh.

Anh có biết rằng em sợ tình yêu của anh dành cho em sẽ biến mất trên trái đất này như thế nào không? Bởi em cảm nhận rằng tình yêu anh dành cho em xuất phát từ sự ngưỡng mộ em về công việc em đang làm, về sự mạnh mẽ mà em đang có,... của anh. Em sợ đến khi anh nhận ra con người thật sự của em, anh sẽ thất vọng và rồi... Nhưng em luôn muốn anh biết con người thực sự của em. Nhất là khi anh muốn cưới em. Em muốn cưới lắm chứ! Nhưng em luôn đưa ra đủ mọi lý do để trì hoãn nó mặc dù em sắp bước sang tuổi 27, em đâu còn ít tuổi để có một gia đình riêng! Lần thứ nhất anh hỏi cưới, rồi lần thứ hai, thứ ba em đều trì hoãn nó. Đến lần thứ 4 thì em đồng ý trong gượng ép. Em không muốn sau khi cưới em anh sẽ thất vọng. Em biết cả anh và em đều có nhiều khuyết điểm nhưng em không muốn lảng tránh nó. Thế nên anh mới nhận được nhiều câu hỏi làm anh khó xử, khó trả lời như thế.

Cả anh và em đều sợ mất nửa còn lại. Anh sợ mất em nên anh muốn cưới càng sớm càng tốt, cẩn trọng từng lời nói anh dành cho em (anh làm thế làm em buồn lắm lắm!). Còn em, em sợ mất anh nên em luôn bày tỏ tình yêu em dành cho anh nhiều khi đến mức thái quá. Nhất là khi giữa chúng ta có chuyện, khi anh giận em mà không trả lời tin nhắn hay điện thoại của em,... (lần nào em cũng thế anh nhỉ?) Rồi em nhận ra rằng chính cách thể hiện tình yêu của cả anh và em đã đưa mình càng ngày càng xa nhau hơn. Đặc biệt là hơn 3 tháng nay, cả anh và em đều có cùng suy nghĩ: Đi tiếp hay dừng lại? Anh đã nhận ra nhiều khuyết điểm của em rồi nhỉ? Và em cũng thế. Em đã "thành công" khi "giúp" anh nhận ra những khuyết điểm ấy. Em không biết em làm thế đúng hay sai nữa vì càng ngày khoảng cách giữa chúng ta càng xa nhau... Giờ anh cũng đang suy nghĩ nhiều lắm. Em chắc chắn như vậy. Vì đó mới là người yêu của em. Nhưng nếu anh nghĩ thật kĩ về những lời em đã nói với anh, những tin nhắn mà em đã gửi cho anh thì anh sẽ điều khiển trở lại suy nghĩ và anh sẽ không suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa đâu. Còn em, em nên làm gì bây giờ?

Phan Thị Hiền

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net