Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chỉ còn mình em trên con đường mùa đông

Vậy là một mùa đông nữa lại đến, cái giá lạnh của mùa đông đôi khi khiến cho con người ta buồn cũng có thể là vui khi bên cạnh ai đó đang tay trong tay tận hưởng từng giây phút ấm áp bên nhau.

Nhưng với em thì lại là một nỗi sợ hãi, một cái lạnh đến thấu buốt cả con tim. em đã tự mình, tự hứa với lòng mình là sẽ phải quên anh, quên hết tất cả những gì thuộc về anh nhưng có lẽ điều này thật quá khó đối với em.

Và lại mùa Giáng Sinh nữa đang sắp đến, em cứ tưởng rằng năm nay sẽ là một năm mà em sẽ nhận được vô vàn niềm hạnh phúc, em cứ tưởng rằng mình sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường hạnh phúc nhưng em đã nhận ra được một điều là hạnh phúc đến với em đã quá mỏng manh.

Em hận cái chuyến đi đó đã để em được gặp anh, được biết anh rồi lại yêu anh. Và cũng chính điều đó làm cho em không thể nào quên được anh dù biết rằng hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến với mình. Em cũng chẳng hiểu tại sao nếu anh không yêu em thì tại sao anh lại cứ làm cho em phải tưởng đó là tình yêu. Đôi khi em thấy ghét anh, ghét cái cách anh quan tâm tới em.

Chính những điều đó càng làm cho em lúc này cảm thấy thật buồn và cô đơn. Nhưng những gì đã thuộc về quá khư, em cũng sẽ chẳng bao giờ nhắc lại nữa và ngay từ lúc này em hứa sẽ quên anh đi và bắt đầu một cuộc sống mới.

Noel sắp đến và cả năm mới nữa em chúc anh thật vui vẻ và hạnh phúc bên người anh yêu. Chúc anh thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp.

Cám ơn anh về tất cả những khoảng thời gian cũng như tình cảm mà anh đã dành cho em, cho dù những điều đó có thể không xuất phát từ trái tim của anh nhưng em cũng đã có những giây phút được hạnh phúc thế là em đã vui rồi. Em cũng cám ơn anh về món quà muộn của anh.

Thế thôi anh nhé từ ngày mai em sẽ chẳng còn nhớ hay nghĩ về anh nữa đâu vì anh bây giờ đã là quá khứ của em rồi. Em phải quên anh thôi để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc chứ. Nếu một ngày nào đó em và anh vô tình gặp lại nhau hãy cho nhau một nụ cười anh nhé.

Mai Ngọc

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net