Phản hồi lại bài 'Ngày ấy - Bây giờ'
Thân gửi chị ! Em không biết liệu có phải linh cảm của mình là đúng không nhưng không hiểu sao em lại có lòng tin tuyệt đối rằng đây là bài viết của chị viết cho anh trai của em.
Đọc bài viết của chị em thấy hằn sâu một nỗi buồn, một vết thương mà không biết sau bao nhiêu ngày tháng nữa chị mới có thể quen được...! Em cũng là phận đàn bà, em đã có 1 gia đình, một con trai,một ngưòi chồng yêu thương em hết mực, chúng em cưới nhau sau 7 năm trời yêu thương, chính vì thế em hiểu được nỗi đau của chị, nỗi đau mà ông anh trai của em đã gây ra cho chị khi vào Sài Gòn lập nghiệp. Chị Làn ạ, em thấy thương chị và trách anh trai em nhiều hơn. Thời gian ở trong đó anh ấy đã đem đến cho chị nhiều nỗi đau, chj đã phải nằm viện khi biết anh nói dối chị , vì cái tình yêu mà nhẽ ra chị không nên trao cho anh ấy mới đúng. Nỗi đau ấy đã hằn sâu trong trái tim chị đến tận bây giờ khi anh trai em đã ra Bắc, lập gia đình.
Em thương chị mà em cũng trách chị nữa nè, em trách chị vội vàng quá khi yêu, em trách chị sao biết anh ấy đã đưa chị người yêu ở ngoài Bắc vào trong đó ở cùng nhau mà chị vẫn còn yêu anh ấy nhiều như thế chứ? Chị ơi, dù gì em cũng rất cảm thông và mong chị sống vui hơn bởi vì chị là người con gái thông mình, xinh đẹp và rất đáng yêu thì chị còn rát nhiều cơ hội, rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh của em sẽ đến với chị, sẽ đem lại hạnh phúc cho chị, biết đâu chị sẽ thấy thầm cảm ơn vì ông trời để chị gặp ngưòi đàn ông đến sau anh của em ấy chứ? Chị hãy sống cho chị nhiều hơn chị nhé và hãy quên đi những kỉ niệm đã đem lại cho chj bao nỗi buồn đau. Em chẳng biết nói gì chỉ biết nói với chị vậy như một lời chia sẻ, một lời xin lỗi hộ anh Châu em thôi.
em gái anh Chau