Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lạc lối yêu thương

Em thực sự không biết em và anh bắt đầu từ đâu, và từ bao giờ. Nhưng em biết chắc chắn được một điều là nó kết thúc từ đó, từ tin nhắn "Anh đang bận lắm, có gì anh sẽ gọi lại cho em sau".

Anh nắm tay dắt em đi rồi cũng chính anh buông tay để em lạc lối. Đến hôm nay đúng tròn 3 tháng em xa anh, thời gian mình bên nhau thật ít ỏi nhưng nó đủ làm cho em đau khổ trong 3 tháng vừa qua. Có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra trong 3 tháng đó anh biết không. Từ ngày quen anh cũng là lúc em biết đến với trang web ngoisao này, cũng từ đó ngày nào em cũng vào đọc mục trắc nghiệm, rồi cũng từ đó em biết trong này có mục lời yêu.

Mỗi lần vào em lại đọc những dòng tâm sự vui có, buồn có của mọi người, nhưng em không bao giờ nghĩ có lúc mình phải viết tâm sự của mình vào đây như này. Em không thể nói được cùng anh, cũng không thể nói được với chính người bạn thân nhất của mình. 3 tháng qua em phải chịu sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần một mình anh biết không? Em đã khóc rất nhiều nhưng rồi em biết mình phải vượt qua, phải sống thật tốt. Em sẽ cố quên anh, sẽ biết tự chăm sóc mình không cần chờ những lời nhắc nhở từ anh mỗi sáng. Anh hãy quay về và sống thật tốt nha anh, xa anh rồi em không biết nói gì hơn là chúc anh luôn vui vẻ,hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Hoài Thương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net