Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hoa sữa và em

Anh à, đêm Hà Nội bây giờ nồng nàn mùi hoa sữa, em thèm lắm một giấc mơ một ngày được sánh bước cùng anh dưới bầu trời đêm để được hít căng lồng ngực mùi hương đặc trưng của mùa thu ấy.

Ngày hôm nay vừa mới bên anh thôi, trở về trên con đường quen thuộc, chợt thấy nao lòng vì hương hoa sữa, nồng nàn quá, em lại nhớ anh đến thế ! Em yêu hoa sữa, yêu mùa thu, và cũng chẳng hiểu tại sao cứ thoảng hương hoa sữa em lại nhớ đến anh dù rằng chúng mình chưa có những kỉ niệm với loài hoa ấy. Có phải vì rằng hoa sữa luôn mang đến cho con người ta cảm giác lãng mạn, bay bổng và phiêu du, và rằng em yêu anh bằng những xúc cảm nhẹ nhàng, nhưng ấm áp yêu thương nên em luôn có cảm giác thấy nhớ anh mỗi khi thoảng mùi hương hoa sữa ?

Anh ơi, em nao lòng vì nhớ anh, tim em như nghẹn lại vì anh đấy anh có biết không ? Hoa sữa làm em nhớ anh hơn, nhưng chiều nay nó cũng làm em chợt cảm thấy buồn man mác, em không định hình nổi nỗi buồn của em là gì, nhưng chỉ biết rằng em có cảm giác mơ hồ bất an về anh, rằng em không ổn, rằng em sẽ phải xa anh. Em thật ngốc nghếch khi nghĩ đến những điều không có thật phải không anh ? em muốn nghe những lời âu yếm rằng em ngốc quá biết bao nhiêu, nhưng mà anh chẳng bao giờ nói với em thế cả, yêu em, nhớ em anh cũng chẳng nói được lời nào, chỉ biết ôm em thật chặt vào lòng thôi. Anh của em ơi, em yêu anh lắm, chúng mình sẽ đi về đâu đây ? em có được làm một ngày mai của anh không nhỉ ? một ngày mai với tình yêu được giấu kín tận trong trái tim mình, hay một ngày mai với em và anh bên nhau dưới bầu trời đêm nồng nàn hoa sữa ? Nghe anh nhé, bài hát bình yên và cảm nhận mình !

herberette

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net