Anh vẫn đẹp trong lòng em
Gửi người em yêu thương nhất trên đời. Anh của em ơi ! Em không biết phải làm sao để anh biết được em yêu anh đến nhường nào. Đến bây giờ em cũng chưa biết tình yêu nó có ý nghĩa như thế nào. Em chỉ biết mỗi khi ở bên anh, em hạnh phúc không sao tả được.
Em thích vuốt ve khuôn mặt của anh, em thích những ngón tay của mình chạm nhẹ, đan xen vào những ngón tay chay xạm ấm áp của anh. Em thích nhìn những cử chỉ hành động quen thuộc của anh. Em thích nhìn lén anh rồi cười thầm trong bụng mỗi khi anh vụng về bất cẩn. Em thích cái tính vừa như cụ già vừa như trẻ con của anh. Mỗi lần anh rầy em, em thích lắm.
Em cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp được anh quan tâm lo lắng. Giả bộ sợ anh gần chết để anh vui, chứ trong bụng mắc cười dữ lắm. Vì vậy mà em giả vờ trở thành ngu ngơ, bất cẩn, không biết lo xa để cho anh la rầy em hoài luôn. Vậy mà ông già khó tính của em cũng thích nhỏng nhẻo với em nữa đó. Lâu lâu lại giận lẫy bắt em phải cưng chiều. Những lúc ấy, anh trở thành một cậu bé ngây thơ đáng yêu làm sao. Những lúc làm được chuyện gì hay hay, cậu bé ấy lại khoe với em với tất cả niềm tự hào, hãnh diện về mình. Em tỏ ra khâm phục anh ghê luôn. Khen anh ráo riết. Nhưng trong bụng mắc cười lắm. Mấy cái đó em cũng biết làm chứ bộ. Tại em thích giả vờ ngu ngơ thôi. Em cũng chẳng thua kém anh đâu nhé. Em thích những lời đùa cợt đáng yêu của anh. Em thích nghe những câu chuyện vui anh kể cho em. Không biết người khác thấy sao chứ em thấy anh có khiếu kể chuyện vui lắm đó. Em vừa mắc cười đến vỡ bụng vì câu chuyện anh kể, vừa thấy niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Có lẽ vì vậy mà em thấy anh có khiếu kể chuyện vui lắm.
Em rất thích nghe giọng nói ấm áp của anh. Mỗi khi anh nói gì là em chú ý lắng nghe dữ lắm. Nhất là mỗi khi mình nói chuyện qua điện thoại, em yêu sao giọng nói của anh. Hình như những gì thuộc về anh em thích hết rồi :). Anh à, em đang sống trong niềm hạnh phúc vô bờ và mình cứ sống như vậy mãi nha anh. Vậy mà sao anh nỡ làm trái tim em tan nát. Trái tim ngây thơ, vô tội của em đang rỉ máu. Nó đã bị người em yêu rạch những vết cứa rất sắc bén. Nó đau đến nghẹt thở nhưng không để cho ai biết. Và anh cũng không biết. Nó sẽ không bao giờ lạnh lặn trở lại như ngày xưa được nữa. Nhưng sao em vẫn yêu anh như ngày nào. Tình yêu ấy đã cho em sức mạnh rất lớn để tha thứ cho anh tất cả. Bây giờ mình sống lại như những ngày xưa nha anh. Em sẽ tin anh và yêu anh nhiều hơn.
Người yêu đáng thương