Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Viết cho Hưởng đã xa!

Hưởng ơi, 25/8 sắp đến, sinh nhật anh mà em không thể chúc mừng được nữa. Tưởng rằng thời gian sẽ giúp em nguôi ngoai khỏi nỗi đau này nhưng đã 3 tháng trôi qua không đêm nào em được yên giấc, là vì anh đấy.

Phải xa anh, đến bây giờ em vãn không ân hận vì quyết định này nhưng em ân hận vô cùng vì đã yêu anh. Trước đây em dặn mình luôn phải thận trọng và tỉnh táo khi chấp nhận một tình yêu, vì với em, đã yêu thì sẽ yêu hết lòng, sẽ là mãi mãi. Thế rồi anh đến, tại sao anh lại cho em cái cảm giác bình yên đến thế? Những lời anh nói về mình, về quãng đời vất vả mộc mạc không một chút khoe khoang làm cho em tin tưởng đến thế? Em đã yêu, yêu con người ít nói, sống nội tâm, em yêu con người vất vả sống tự lập và cả yêu vì anh nghèo nữa. Nhưng em đã sai lầm rồi, không phải ai cũng nghĩ như mình, không phải ai cũng sống và hy sinh tất cả vì tình yêu.

Anh yêu em, nhưng tình yêu đối với anh thật nhỏ bé, nó không quan trọng bằng những thú vui thường ngày mà bao năm anh vẫn có, nó không thể đánh đổi với sự tự do vùng vẫy của anh. Anh và em khác nhau quá, anh không phải là người của gia đình, nhưng với em thì ngược lại, gia đình là tất cả. Giá mà anh đừng làm cho em hy vọng, đừng để em tin và yêu anh nhiều thế, đừng hứa rằng sẽ mang hạnh phúc cho em thì em đã không phải đau nhiều thế này. Giờ đây, khi xa anh rồi em không còn biết tin vào ai được nữa, em ngày trước tỉnh táo và thận trọng đến thế mà.

Trống trải, mất phương hướng, không buồn, không vui là cảm giác của em lúc này. Em rất rất muốn được giải thoát, em chán phải sống, phải tồn tại với cuộc đời này nhưng còn gia đình, còn cả những người thân yêu, họ sẽ ra sao nếu em dại dột? Anh nói rằng "sẽ ở vậy 1 mình, sẽ không lấy vợ", không nên thế đâu anh, anh là người bản lĩnh em nghĩ rằng nếu anh tự muốn thay đổi cách sống của mình thì anh cũng sẽ làm được thôi. Hận anh thật nhiều, chắc cả đời này em vẫn hận nhưng em thực lòng em mong anh sống tốt hơn, tốt hơn khi không còn có em bên cạnh anh nhé! Bố mẹ già rồi, anh đừng làm hai cụ buồn, em tiếc vì sẽ không bao giờ có dịp về thăm bố mẹ nữa. Hãy sống thật tốt, sau này biết đâu anh và em sẽ vô tình gặp lại, không biết lúc đó em có thể bình thản chào anh không nhỉ? Mong rằng em chóng thanh thản, và cả anh nữa Hưởng nhé. Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Hà Đình Hưởng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net