Ngõ vắng Paris
Chiều nay đi dạo trên phố, vô tình bước chân lên trên những con vắng vẻ trong công viên. Tôi có cảm giác mình như nàng công chúa kiêu xa đài các của nuớc Pháp khi dưới chân tôi trải dài tấm thảm đỏ.
Một tấm thảm đặc biệt được kết lên từ muôn vàn chiếc lá. Trên đầu tôi là chiếc vòng nguyệt quế tình yêu. Vương miệng của thần Cupid. Phía cuối con đường chàng hoàng tử của tôi đang đợi tôi. Thái Vũ đang đứng đó dang rộng vòng tay để đón tôi. Chỉ vài tháng trước tôi cũng đi trên con đường này nhưng không phải anh đợi tôi mà là linh hồn của quỹ dữ. Điều gì tuyệt vời thế nhỉ, điều gì đã gột rửa tâm hồn tôi. Khoác lên mình tôi tấm áo choàng màu vàng úa kiêu sa, quyến rũ này? Pari, những con đuờng vắng bóng nguời qua lai hay Chúa đã tạo lên thiên đường này cho những đôi tình nhân. Cho tôi và Thái Vũ, trước đây tôi không giám mơ có một ngày mình đặt chân đến nước Pháp, đến thành phố thơ mộng này. Bởi lúc đó chỉ cần nói tôi đặt chân bước ra khỏi luỹ tre làng đã là một điều quá xa vời với một cô gái thôn quê, vả lại tôi lại là một cô gái tật nguyền nữa. khi đó sẽ là những tiếng cười chế nhạo, những câu nói mỉa mai. Và bây giờ không chỉ là mơ uớc bởi lúc này tôi đã thực hiện được mơ ước của mình. Tôi đang có mặt trên đất nuớc xứ sở của muôn vàn mùi hương quyến rũ.
Tôi đã đến đây mang theo một mùa thu, một tình yêu lãng mạng, một niềm hạnh phúc cho những con đường này. Rồi ngày mai tôi trở về với Việt Nam, trở về với thực tại của cuộc sống khó khăn đang chờ đón thử sức cùng tôi. Một cô gái bé nhỏ như tôi có thể làm gì để thay đổi được cuộc sống của mình, của xã hội. Làm gì để tôi mãi là nàng công chúa kiêu sa chứ không phải là cô bé lọ lem một phút lột xác bước vào cung điện bởi một phép tiên hay cuộc sống của thằng gù trong nhà thờ đức bà Paris. Tôi chính tôi sẽ làm mình toả sáng, thứ ánh sáng rực rỡ như những chiếc lá thu rơi. tôi sẽ làm cho mùa thu của tôi không còn buồn như những gì nguời ta vẫn nghĩ. Chỉ với một hành trang duy nhất, tình yêu, tình yêu của anh Thái Vũ ạ. Tuy nó vô hình nhưng hiệu nghiệm như mũi tên của thần Cupid; không có ai không ngã ngục trước mũi tên thần kỳ này. Ta hãy ôm nhau, trao cho nhau nhũng nụ hôn ngọt ngào. Cho những con đường rực lửa này chứng kiên hạnh phúc của hai ta. Để mùa thu không còn mang cảm giác buồn nữa anh nhé. Chàng hoàng tử đáng yêu! Chúng ta phải về thôi, dìu nhau đi ra khỏi những con đường vắng để bước vào cuộc sống sôi động ngoài kia với bao nguời vỡi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Giấc mơ chiều đã hết!
Vu Mai Hoa