Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mưa Hà Nội nhớ anh

Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh. Đêm đêm ngước nhìn trăng mơ có anh bên cạnh. Hoa trên mặt đất nở vì ai? Uyên ương dưới nước thành đôi vì ai? Thả chiếc khăn theo gió bay đến bên anh (Trích tiểu thuyết “Lấy chồng như anh” - Trần Thị Thu trang).

Anh! Hà Nội lại mưa ạnh ạ! Ngày xưa em ghét mưa, mưa ướt át, mưa làm vai mẹ thêm gày, mưa khiến em không thể ra ngoài, mưa làm cho nhịp sống, nhịp sinh hoạt của con người dường như bị chững lại và chậm đi. Và rồi mình gặp nhau vào một ngày mưa từ đó em chẳng còn ghét mưa nữa.

Rồi anh phải xa Hà Nội, xa em. Hà Nội mùa này mưa nhiều lắm! mỗi khi trời mưa em lại giật mình ngỡ rằng anh đã về và đang đến. Mưa làm em nhớ anh nhiều hơn và thương anh nhiều hơn. Em lại ước anh đang ở Hà Nội, đang nhìn mưa và cười cùng em, nụ cười hiền từ đầy yêu thương. Anh đi rồi mưa Hà Nội dường như buồn hơn, dữ dội hơn… có phải mưa cũng đang nhớ anh như em không nhỉ? Sáng nay trời lại mưa. Không có việc gì làm, cũng chưa phải đi học, ngày thường em ngủ dậy muộn. Nhưng hôm nay em tỉnh giấc vào lúc 6h. Là vì trời vừa trút xuống Hà Nội một cơn mưa, em giật mình tỉnh giấc và người đầu tiên em nhớ đến là anh. Nhìn mưa, nhớ đến anh em thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc. Chưa có một cái gật đầu nào để anh phải nhớ đến em, phải về với em, nhưng dường như đã và đang có một giao ước ngầm giữa 2 trái tim anh và em. Anh đi rồi anh lại về với em_ anh nói thế và em tin điều đó.

Rồi anh lại về với em, lại cùng em ngắm mưa, lại thầm cảm ơn mưa Hà Nội cho mình gặp nhau. Mình quen nhau cũng vu vơ và bất chợt như mưa Hà Nội mùa này phải không anh. Nhưng tình yêu của chúng mình sẽ không vu vơ anh nhé! Anh cứ đi rồi anh nhớ về với em, em hứa em sẽ không buồn, không khóc. Em muốn được chờ anh và đón chờ hạnh phúc. Em trẻ con, em hay giận dỗi, hay trách móc anh này nọ… em biết em còn non nớt lắm! Từ khi có anh em biết suy nghĩ nhiều hơn, cho anh, cho những người xung quanh.

Em từng bảo anh rằng khuyết điểm lớn nhất của em là thiếu kiên nhẫn, mà anh thì đi lâu, đi nhiều như thế? Em sẽ vượt qua thử thách lần này, sẽ kiên nhẫn, vì anh. Đợi anh về để nghe anh kể chuyện ngày mưa nơi đất khách, nhớ lại kỉ niệm anh và dưới mưa. Sớm về với thỏ ngoan anh cà rốt nhé! Nhớ anh nhiều lắm!

thỏ ngoan

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net