Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Kiểu 'yêu' quái đản của chồng

Cứ mỗi lần chồng "nổi hứng", là các chị bị đọa đày. Có người chịu không thấu đã tìm cách trốn ra nước ngoài để được sống bình yên, có người không thể ly dị được, đành chấp nhận cuộc sống địa ngục.

Nhờ sự tư vấn của các chuyên gia tâm lý chị Kim đã tự giải thoát cuộc sống “địa ngục trần gian”, bằng cách chạy trốn ra nước ngoài.

Người phụ nữ này đã kể toàn bộ những nỗi đau, mà mình phải chịu đựng gần chục năm trời với người chồng bệnh hoạn.

Làm gì khi chồng bạo dâm?

Khi gặp một người chồng mắc thói bạo dâm, cách tốt nhất đối với các bà vợ là nên khuyến khích chồng đến gặp bác sỹ về tâm thần học hay về tâm lý để tìm cách chữa trị. Nếu không được, họ nên tìm cách giải thoát, kể cả tính đến phương án xấu nhất là ly hôn hoặc trốn đi biệt tích để làm lại cuộc đời.

Nếu chấp nhận chịu đựng nhục hình không những chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nó còn mang lại những tổn hại nặng nề về mặt tinh thần, đó là chưa nói đến những tác động nguy hại đến quá trình phát triển nhân cách của con cái.

(Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền, Giám đốc Trung Tâm tư vấn tâm lý Người bạn tri kỷ)

Vừa kể, chị vừa vạch áo chỉ những vết chai sần vì bị trói ở cổ tay, cổ chân cùng những vết thâm tím trên cơ thể do chồng đánh.

Cứ mỗi lần chồng nổi hứng, trước khi “hành sự”, chị đều phải trải qua khúc dạo đầu quái đản của chồng. Anh ta trói giật khuỷu tay và hai chân của chị, sau đó cấu xé, chửi bới. Anh ta dùng những lời lẽ tục tĩu nhất để chửi chị. Bị xúc phạm một cách vô lối, chị phản ứng thì bị anh ta đánh tới tấp.

Thấy chồng “hết thuốc chữa”, chị đành im lặng chịu đựng thì anh ta cho là coi thường mình. Vậy là càng trói chặt, càng chửi ác và đánh đau. Và những hành động quái đản đó chỉ kết thúc khi “thằng nhỏ” của anh ta “đứng dậy” được.

Sau khi hành sự xong, anh ta lại xin lỗi, van nài chị tha thứ. Chịu đựng một vài lần, rồi 5-7 lần như vậy cũng thành quen.

Chị bảo, giống như khi đi tiêm thuốc, mỗi khi chồng đánh, chị tìm cách nghĩ đến một vấn đề nào đó để bớt đi sự đau đớn đang trút xuống người mình. Bằng cách đó, chị cũng thấy đỡ đau hơn. Lúc đầu, chị còn có sức khỏe, chị còn chịu được.

Nhưng bây giờ, sau hai lần sinh nở chị thấy mình không thể chịu đựng thêm được ngày nào nữa. Chị muốn ly dị thì anh ta bảo sẽ giết chết mẹ con chị trước, sau đó sẽ tự vẫn luôn. Chị từng bỏ nhà vào miền Nam mấy tháng, nhưng anh ta đã tìm được và lôi chị về. Giờ chị thấy mình không còn lối thoát. Nếu chết đi thì thương con vô cùng. Với một người bố như vậy, nếu chị chết đi thì chúng nó khổ lắm...

Lắng nghe, an ủi và phân tích cho người phụ nữ này, chuyên gia tư vấn đã khuyến khích Kim tìm đến một con đường mới. Một khi không thể chung sống được nữa, thì chỉ còn nước chia tay hoặc bỏ đến một nơi nào đó mà anh ta không có khả năng tìm thấy.

Khi hiểu ra vấn đề, Kim quyết định nhờ người nhà bảo lãnh đưa cả hai đứa con ra nước ngoài sinh sống. Hiện Kim đã có một cuộc sống khá ổn định, tuy vất vả vì phải chật vật kiếm sống để nuôi con nhưng chị hài lòng vì đã thoát khỏi cuộc sống địa ngục trần gian trước đây.

Không đến mức bị trói và hành hạ kiểu bệnh hoạn như người phụ nữ trên, nhưng chị Nguyễn Kim Hương ở đường Nhân Chính (Hà Nội) cũng đang chịu kiếp sống nô lệ bởi những “trò chơi” bạo lực của chồng.

Chị Hương làm nghề tư vấn bảo hiểm tại một công ty bảo hiểm nước ngoài và cũng là một trong những khách hàng tìm đến Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ. Chị làm nhiều nghề và cũng là “trụ cột” kinh tế trong gia đình. Chồng chị là công nhân nghỉ mất sức, gần chục năm nay chỉ ở nhà ăn bám vợ.

Do công việc vất vả, nên chị Hương không thể đáp ứng được “nhu cầu” hàng ngày của chồng. Vì thế chị đề nghị được ngủ riêng. Hàng tuần, cứ đến tối thứ bảy hai vợ chồng mới ngủ chung giường. Và tối thứ bảy nào cũng vậy, trước khi hành sự anh ta lại cấu véo khiến cho thân thể chị tím tái.

Sau mỗi lần như vậy, chị chỉ biết khóc và gọi điện đến chuyên gia tư vấn để chia sẻ bớt nỗi đau và tủi nhục của đời mình. Chị một mực không ly hôn, vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái và gia đình. Hiện chị vẫn sống trong cảnh chấp nhận chịu nhục hình theo lịch trình hàng tuần như vậy.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền, lý do mà những người phụ nữ này đưa ra khi phải chấp nhận sống trong cảnh địa ngục thường là vì con cái và gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn, chị nhận ra rằng, lý do sâu xa chính là vì sự lụy tình và mù quáng của phụ nữ. Như trường hợp người phụ nữ đã bỏ trốn ra nước ngoài mà chúng tôi đã đề cập ở trên, khi chuyên gia tư vấn gợi ý đến việc mang cả hai đứa con đi, chị ấy còn lo lắng: “nếu em mang cả hai đứa con đi, anh ta sẽ tự tử mất”.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, Giám đốc Trung tâm khám chữa bệnh miễn phí cho phụ nữ bị bạo hành cũng từng gặp một số trường hợp tương tự như vậy.

Một lần ông nhận được một cuộc điện thoại của một phụ nữ từng đến khám chữa tại Trung tâm. Người phụ nữ này bị chồng đánh, nên gọi điện đến Trung tâm nhờ bác sĩ đến “bắt” chồng mình. Nhưng khi bác sĩ Quyết đến gọi cổng, thì bà vợ lại báo cho chồng chạy trốn ra cửa sau.

(Theo Giadinh.net)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net