Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh muốn nói

Đã nhiều lần anh muốn nói với em là anh yêu em nhưng mỗi lần gặp em anh lại không nói được cớ vì sao vậy chứ. Để rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà lời yêu ấy anh vẫn chưa nói.

Anh yêu em, yêu em đến nỗi anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn nhưng em lại thờ ơ đối với tình yêu của anh hay là em không hiểu.Mỗi lần em gặp anh , em điều rất vui tươi hồn nhiên như một chú cá cảnh tung tăng bơi lội còn anh thì chỉ biết ngắm nhìn và cười. Anh cũng đã từng nghĩ sẽ đến gặp em và nói những gì anh muốn nói và nói rất nhiều nhưng rồi anh đã không làm được có lẽ vì anh quá nhút nhác hay là quá sợ sệt. Không phải như vậy bởi vì anh không muốn em đánh mất sự hồn nhiên của em và anh cũng sợ em từ chối tình yêu ấy, để rồi thời gian cứ trôi đi 2 năm rồi 3 năm và khi anh đã thật sự can đảm để nói lời yêu thì em lại tới nói với anh là em chuẩn bị sang Mỹ định cư với bố mẹ đã làm anh choáng váng và run lên. Anh sợ anh sẽ mất em mãi mãi lúc đó con người anh chẳng còn bình tĩnh anh đã ôm chầm lấy em và chỉ nói được câu em đừng đi đừng đi em nhé.

Rồi đêm đó tôi đã không ngủ và chỉ biết trách mình tại sao mình lại không nói lời yêu với em cơ chứ và cũng trong đêm đó anh đã đến gặp em lúc trời rất khuya và anh đã đến cổng nhà em đứng một thời gian dài và anh đã nhấn chuông và em đã ra anh đã chạy tới ôm em và nói với em anh muốn nói với em là. Anh muốn em ở lại bởi vì anh yêu em với dòng nước mắt tuôn dài của một thằng con trai. Ngày hôm sau cô ấy sang Mỹ và lời nói đó có thật sự quá muộn không em và anh chỉ biết mong em quay về

lângtudklak

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net