Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Viết cho những gì đã qua

Tôi rất buồn khi chính tôi lại là người nhận tin nhắn của anh gởi cho người con gái khác, bạn gái cũ của anh. Đó là theo anh nói, nhưng tôi biết anh vẫn còn quan hệ với người đó.

Tôi đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ về tình cảm của mình trong thời gian qua. Thật tồi tệ cho tôi, tôi cứ nghĩ những lúc xa tôi anh đều luôn nhớ đến tôi nhưng tôi đã lầm.

Tôi không trách anh. Có lẽ anh không hài lòng những thứ mà tôi đang có vì tôi đã trao anh tất cả. Thì thôi anh cứ đi, đi theo những gì mà con tim anh mong muốn, khao khát. Tôi sẽ không bao giờ níu kéo hay giữ chân anh vì anh đã không là của tôi. Anh hãy đi tìm những thứ mà anh cần để anh có thể vui, hạnh phúc, có như thế là tôi cũng cảm thấy vui rồi.

Tôi không phải là người con gái hoàn hảo, cũng chẳng có gì gọi là nổi bật nhưng có một điều tôi rất tự tin đó là tình yêu tôi dành cho anh. Tôi đã dành cho anh tất cả những gì mà tôi có. Có lẽ anh không hài lòng về điều đó vì thứ mà anh cần tôi không có được. Tôi đã yêu anh, yêu rất lâu rồi. Mặc dù biết anh đã có bạn gái nhưng tôi vẫn cứ lao đầu vào. Tại sao anh không nói thật với tôi khi anh vẫn còn liên lạc với người ấy mà anh lại bảo rằng anh đã chia tay với người đó.

Khi tôi phát hiện số điện thoại của cô ta trong máy của anh, có cả cuộc gọi đi lẫn cuộc gọi lại. Anh giải thích là chỉ hỏi thăm nhau chút chuyện vì cả hai học chung lớp phổ thông. Tôi không nói và bỏ qua. Rồi một lần, hai lần, ba lần và cuối cùng chính tôi là người nhận tin nhắn của anh gởi cho cô ấy. Anh nói giận cô ta, anh yêu cô ta, tất cả những lời đó tôi đã và được nghe anh nói với tôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao khi nói tiếng yêu tôi anh lại có thể nói với người khác, cảm giác lúc đó anh nghĩ thế nào.Và lần này tôi quyết định xa anh thật sự mặc dù tôi vẫn còn yêu anh và anh vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng tôi tôn trọng anh, tôi muốn anh được vui khi tìm được những thứ mà mình thích.

Rồi thời gian sẽ qua, không biết đến khi nào tôi mới quên được anh một năm, hai năm và có thể dài hơn thế nữa nhưng tôi đã quyết định. Chúc anh hạnh phúc bên những gì mà anh đã chọn.

Nguyễn Thị Tường Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net