Đánh mất
Hạnh phúc la thứ dễ có và cũng dễ mất đi nếu không biết trân trọng nó. Tình yêu dẫu có manh liệt bao nhiêu nhưng không được trân trọng thì nó cũng sẽ mất đi.
Một cô bé mới lớn, chỉ vừa biết yêu. Em mang đầy hy vọng về một tình yêu lãng mạng. Yêu anh, tình đầu của em, em hầu như chỉ biết có anh, giống như trên đời này chỉ có mình anh mà thôi. Tình yêu của em không bao giờ tắt, nó lúc nào cũng mãnh lịêt kể cả khi anh bỏ em ra đi.
Anh đã tuyên bố rằng anh chưa từng yêu em, anh còn nhớ không? Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không yêu người khác được nữa, nhưng anh ơi. cuối cùng đã có người đến làm cho em hiểu rằng thế gian này có rất nhiều người tốt hơn anh, yêu em hơn anh.
Một hôm anh quay lại và nói là anh đã rất yêu em mà khônng nhận ra, và giờ đây anh muốn làm lại từ đầu với em. Em tưởng rằng mình sẽ rất hạnh phúc. Giây phút này đây em đã nhận ra một điều đó là tình yêu lỡ tay đánh mất đi rồi cho dù tình yêu dó vẫn còn nhưng không bao giờ anh tìm lại được đâu anh ạ. Khi mình có tất cả trong tay thì đừng bao giờ đanh mất nó
Thanh Quyen