Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh đã phá hết những gì đã có

Có thể chúng ta đã sai lầm. Sai lầm khi đến với nhau và ngay cả khi chúng ta chia tay nữa. Em, một đứa con gái bướng bỉnh và khá khó tính trong chuyện tình cảm mà mọi người cho là kiêu căng, suốt trong thời gian dài mình quen nhau dù biết là anh có tình cảm với em nhiều lắm nhưng em luôn tự nhủ mình và không cho phép mình có tình cảm với anh.

Bởi em nghĩ mình không hợp nhau và em sợ sự tan vỡ nếu sự lựa chọn của mình là sai lầm. Vậy mà thời gian và tình yêu anh dành cho em đã làm em lung lay, em đã thực sự mạo hiểm với tình cảm của mình. Rồi chúng mình cũng yêu nhau, em thương anh nhiều lắm vì em biết anh đã làm tất cả và đánh đổi nhiều thứ để có được tình yêu của em. Những lúc khó khăn anh luôn thể hiện được quyết tâm của mình. Em biết điều đó và càng thương anh nhiều hơn. Vậy mà sao mối quan hệ của mình ngày càng xấu đi thế nhỉ? Tại anh, tại em nhưng em không hiểu vì sao nữa.

Em đã không thể nghĩ rằng mọi chuyện lại ngày càng xấu đi như vậy. Anh đã làm bố mẹ mất lòng tin, anh đã làm em đau khổ. Một thời gian dài em chìm trong cô đơn và buồn tủi. Em không nói được cùng ai. Nước mắt em đã ướt \gối bao đêm. Và nó nhoà trong mưa bao lần em đi học. Làm sao kể hết được hả anh? Mỗi lần như vậy em chỉ biết viết vào giấy và nó đã dài lắm rồi em lại xé nó đi. Vậy mà anh đã nói anh yêu em, anh đã làm tất cả để có tình yêu của em? Rồi bây giờ anh lại phá hết đi. Cái tôi của em quá lớn và của anh cũng vậy. Em đã quá nhiều lần bỏ qua mà mọi việc lại tái diễn như cũ. Em hết sức chịu đựng mất rồi anh a. Em đã trốn chạy khỏi tình yêu của anh. Đến bây giờ ở nơi xa đó anh đã chọn cho mình một tình yêu như mong muốn. Vậy mà anh lại nói dù có là ai thì cũng không thể thay thế em, không bằng em. Lời nói đó cũng hay nhưng không dễ nhớ bằng những lời xấu xa anh nói với em trong lúc tức giận.

Anh biện hộ đó là do xa nhau nhiều anh giận anh mới nói vậy. Vậy tất cả là tại mình xa nhau. Đừng níu kéo em nữa. Hãy trân trọng người đang ở bên cạnh anh đó và đừng làm người ta phải khóc như em. Em không đủ sự cao thượng để chúc phúc cho anh nhưng em trái tim em mong không có ai trong chúng ta phải hối hận. Em đã không còn khóc nhè như trước nữa đâu và cũng không thể rơi nước mắt khi nghĩ về anh vì nó đã cạn rồi. Đau khổ qua đi em đã tự mình đứng lên và sẽ không để mình gục ngã như vậy một lần nữa.

Phan Thuỷ Linh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net