Sẽ không còn dấu yêu xưa
Chúng mình tạm biệt nhau để đi trên hai con đường khác nhau cũng quá lâu rồi nhỉ. Hôm nay vô tình nhìn lại là sinh nhật em. Một năm trước cũng ngày ngày giờ phút này anh mong chờ từng phút đến chỗ hẹn với em, chỉ đơn giản đưa em món quà mà mình đã chọn lựa rất lâu.
Một năm sau cũng giờ này anh lại ngồi chờ nhận một tin nhắn "Cám ơn anh vì lời chúc mừng sinh nhật" của em, mà chắc là không nhận được rồi.
Thời gian dường như trôi đi xóa nhòa mọi kỷ niệm xưa. Anh không mong em trở về bên anh như những ngày xưa, cũng như mong em chấp nhận tình cảm của anh. Đơn giản anh chỉ muốn em coi anh như một người bạn thôi, một người bạn bình thường của em vậy. Tình yêu chúng ta bắt nguồn từ tình bạn nhưng khi chia tay rồi anh chỉ muốn ta coi nhau như những người bạn. Anh đã cố gắng rất nhiều để chấp nhận chuyện đó, em lại không thể làm được sao?
Anh biết bên em giờ đã có người mới, và em cũng rất hạnh phúc. Anh không thể cho phép mình phá hỏng hạnh phúc của em, một hạnh phúc mong manh mà em xứng đáng có. Mong là em có thể coi anh là một người bạn. Anh luôn tin là từ tình bạn đến tình yêu cũng giống như từ tình yêu về tình bạn vậy. Hãy để cho những suy nghĩ của anh là sự thực
Heo