Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gà yêu của em

Gà ơi, lần này thì đúng là em, không phải là trùng hợp nữa. Lần đầu tiên em làm những việc như thế này đây, viết một điều personal lên một nơi public như này.

Yêu anh rồi em mới phát hiện ra mình có nhiều cái “lần đầu tiên” đến vậy. Lần đầu tiên em yêu người ta ngay từ phút đầu gặp nhau, lần đầu tiên hạnh phúc em có nó ngọt ngào đến thế, lần đầu tiên em chủ động hôn người yêu của em và là lần đầu tiên em giữ một người đàn ông ở lại bên em.

Hôm đó cũng là lần đầu tiên em nói em yêu anh phải không? Hôm nay ngày 1/11 của em, của em thôi, chẳng còn là “của chúng ta” như ngày 1 của những tháng trước đây nữa rồi. Em bỗng thấy nhớ! Nhớ tay em nhỏ bé trong tay anh, nhớ hơi thở anh bỏng rát trong bàn tay em, nhớ anh âu yếm nhìn em khi em kẹp tóc, nhớ nụ cười đầy thương nhớ của anh khi đón em trước cổng nhà, nhớ khuôn mặt anh bất ngờ khi em hôn anh, nhớ anh vội vàng nắm tay em khi chúng ta vừa ngủ dậy, nhớ cái gật đầu hạnh phúc khi em hỏi anh đêm qua ngủ có ngon không? Nhớ ô cửa sổ sáng sớm có anh, có em, có đôi chim sẻ ríu rít bên ngoài ban công.

Giờ, em chỉ muốn lại nghe anh trả lời điện thoại em là “Anh nghe đây cưng”. Sài Gòn hôm nay âm u lắm. Xấu lắm! Em bỗng nhớ hai câu hát “Ta đợi người, người đợi ta không?”.

Em 329

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net