Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi sẽ không hy vọng để rồi thất vọng

Vậy là chuyện của tôi và anh đã kết thúc. Hai năm rưỡi quen nhau với bao nhiêu xa cách và dằn vặt trong lòng, tôi cứ hết thất vọng rồi lại hy vọng để rồi lại thất vọng. Biết là không thể đến được với nhau nhưng sao chúng tôi không ai có thể nói lời chia tay được.

Cách đây hơn một năm anh đã báo cho tôi biết anh sẽ lựa chọn hạnh phúc mà từ lâu anh đã vun đắp và không thể đến với tôi được. Trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi đã nhủ lòng như thế là chuyện của tôi và anh đã kết thúc. Không ngờ nó lại chưa thể kết thúc khi mà anh lại trì hoãn cái ngày hạnh phúc của mình. Tôi lại hy vọng. Tôi vẫn cứ lo lắng đến ngày hạnh phúc của anh chắc tôi không thể chịu nổi. Nhưng tận trong sâu thẳm trái tim tôi biết tình cảm của tôi và anh đã nhạt nhòa đi rất nhiều.

Lần này, khi biết ngày hạnh phúc của anh sắp đến tôi cũng đã khóc nhưng trong lòng tôi lại thấy thanh thản. Thanh thản vì tôi sẽ không phải thấp thỏm về tình cảm của anh, không phải luôn tự hỏi giữa anh và tôi còn gì không. Tôi như trút bỏ một gánh nặng. Tôi cũng không ngờ mình lại có thể đón nhận cái tin mà cách đây một năm nó đã làm tôi suy sụp một cách dễ dàng đến thế.

Giờ tôi mới hiểu thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Tôi đã yêu anh rất nhiều, đã tưởng chừng như không thể sống thiếu anh. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thấy nhẹ nhàng đến vậy khi biết anh sẽ mãi rời xa tôi. Phải chăng tình cảm của tôi trong hai năm qua cứ phai nhạt dần. Phải chăng trong hơn hai năm qua tôi đã mải miết giữ gìn cái mà mãi chẳng bao giờ là thuộc về mình.

Giờ chỉ còn biết cầu chúc cho anh sẽ thật sự hạnh phúc. Tôi sẽ quên anh, quên đi mối tình đầu đầy đau khổ và nước mắt. Đây cũng là lần cuối cùng tôi viết cho anh trên trang web này.

Vĩnh biệt mối tình đầu của tôi. Tôi lại bắt đầu một con đường tìm kiếm hạnh phúc đầy gian nan mới. Người ta vẫn thường nói kết thúc là sự bắt đầu một điều mới mẻ khác. Điều gì sẽ chờ tôi trước mắt đây?

LTT

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net