Niềm tin của em đâu rồi
Bây giờ đã 12h đêm rồi anh biết không. Em không ngủ được. Tim em như đau nhói, tan ra từng mảnh. Khi gặp anh, em vẫn mong một tình yêu chung thuỷ, một ngưòi thật lòng yêu thương em. Và anh đã đến cho em cái tình yêu ấy, lần đầu tiên trong đời em được quan tâm yêu thuong nhiều như vậy.
Nhưng chỉ mới 9 tháng trôi qua và giờ đây đối diện với căn phòng và bốn bức tường em mơi nhận ra một điều. Tất cả những gì về một tình yêu chung thuỷ mà anh đã nói là không có thật.
Anh đã phụ em, đã giết đi tình yêu và trái tim em. Nếu em nói anh ngoại tình thì không chính xác vì chúng ta chỉ là 2 người yêu nhau không có danh phận gì cả. Nếu nói anh là người yêu không chung thuỷ thì có đúng hay không nữa? Vì anh luôn nói yêu em và bên em mãi mãi va chỉ mình em thôi... Tại sao mọi việc lại như vậy?
Anh đã đến với người con gái ấy, trao tình yêu cho cô ấy. Em có thể tha thứ cho anh nhưng trong tình yêu anh đã nói cần phải chung thuỷ.
Anh nhẫn tâm quá, làm sao em có thể tha thứ và có thể sống vui vẻ như trước được khi anh lừa dối em, và trao tình yêu cho người khác.
Thuy Hong