Gửu Béo Yêu
Anh ơi! Em đã đặt tên anh trong điện thoại là: "Béo yêu" đấy! Em thấy gọi như thế dễ thương và thân thiện lắm. Hôm nay tối thứ 7, em ngồi online một mình và đọc những cảm xúc khi yêu của bao trái tim yêu khác.
Em cứ tưởng là chỉ có mình em mới ở trong hoàn cảnh và có tâm trạng như thế này, nhưng không, cảm xúc ấy cũng giống như bao con người khác: Yêu đơn phương.
Em đang ở nhà, nhớ Hà Nội tha thiết, em đã về được mấy hôm mà cảm thấy như xa Hà Nội mấy tháng trời rồi ấy, em nhớ Hà Nội vì nơi ấy có người em nhớ em yêu.
Thương yêu anh thật lòng mà cảm giác lúc nào cũng thấy cô đơn và thiếu vắng. Anh nói có yêu em mà sao em thấy càng ngày anh càng xa em thế! Chẳng khi nào em được chia sẻ với anh bất cứ điều gì. Mỗi một ngày trôi qua em đều nhớ về anh, trong lúc làm việc, lúc đi chơi với bạn bè, bất kể lúc nào em cũng thấy trống vắng vì anh đó anh ạ!
Chúng mình quen nhau qua mạng internet anh nhỉ? Em thầm cảm ơn buổi chiều hôm đó, vô tình online và em đã có duyên gặp anh, cái duyên gặp gỡ ấy khiến em có cảm giác lạ lắm. Em cho anh số điện thoại và anh đã gọi cho em, anh gọi rất khuya và dường như cuộc nói chuyện đó em đã cảm nhận: Anh là người em đang tìm kiếm.
Có phải quá vội vàng để kết luận không anh nhưng em nghĩ trái tim em có lý lẽ riêng của nó, em biết em không sai khi nhận định tình cảm của mình dành cho anh.
Ngày tháng cứ trôi và em chưa bao giờ dám kể với người bạn gái thân nhất của em về chuyện tình cảm của anh và em. Bởi nếu có kể nó sẽ trách mắng em mất vì chưa bao giờ em được hạnh phúc khi yêu anh. Bởi em chưa bao giờ được cảm nhận sự yêu thương từ nơi anh... Như vậy có phải là yêu không anh? Em buồn và nhớ anh nhiều lắm, nhưng dường như mỗi tin nhắn em gửi cho anh đều mất tích ấy! Vì không mấy khi anh trả lời tin nhắn của em.
Anh ơi chiều nay em đã nhắn tin cho anh nhiều lắm! Có tin nhắn báo cáo mà không có tin nhắn trả lời, anh có biết em mong tin hồi đáp của anh lắm không? Em không đòi hỏi nhiều ở nơi anh vì em biết công việc của anh quá bận rộn, những hãy hiểu trái tim em được không anh?
Em chỉ cần sự quan tâm thật nhỏ nơi anh thôi, để em cảm nhận rằng không phải em đang yêu đơn phương. Em nhớ anh nhiều lắm.
Nguyễn Thị Hường