Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Duyên phận

Trước giờ em luôn tin vào duyên phận. Cuộc tình với anh cũng vậy, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để em mơ ước đến mọi điều, và em cứ nghĩ chuyện tình yêu này sẽ nhẹ nhàng từ từ như lời anh vẫn nói.

Rồi hôm nay, em đã không còn biết làm gì với chính mình, bất kể khoảng thời gian nào trong ngày cũng nghĩ đến anh, ngay cả trong giấc ngủ. Tại sao mọi thứ, những mối liên quan giữa anh và em bỗng dưng biến mất, ngày hôm qua, cái ngày mà em và anh còn ở bên nhau, tất cả, sáng nay em tỉnh dậy đều đã biến mất, chỉ còn trong em là nỗi đau va những câu hỏi không lời đáp.

Em đã biết trước mà vẫn ngu ngốc yêu anh, để đến giờ mới chịu chấp nhận sự thật em chỉ là một trong những cuộc dạo chơi của anh mà thôi. Rồi anh sẽ trở về Trung Quốc, cưới một người khác không phải em, vì cô ấy có thể hiểu được những điều ba mẹ anh nói, em thì không, cô ấy là lựa chọn tốt hơn em phải không anh?

Rồi ngày mai em sẽ phải chấp nhận, nhìn anh đi cùng một người khác, mình nên nhìn nhau thế nào đây anh? Em biết nếu cứ để tự nhiên thì thời gian rồi cũng qua, nhưng em không biết làm thế nào để đối mặt với chính mình, và với hình ảnh của anh trong em.

Em biết trước mình sẽ chia tay vậy mà vẫn yêu anh, chỉ có duy nhất một điều em không ngờ tới, ngày đó lại đến nhanh thế này, và trong cái giờ phút em suy sụp nhất, trong từng lời anh nói em vẫn nhận ra sự ích kỉ của anh cho bản thân anh. Lúc đó em đã hiểu ra vị trí của em trong anh, cám ơn anh vì khoảnh khắc đó, nó sẽ làm nỗi đau của em vơi đi một chút, thay vào đó em sẽ nghĩ, chỉ là một chút thất vọng vì em đã quá kì vọng vào một điều sẽ không bao giờ có thật

Z.J

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net