Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đã biết anh gian dối nhưng sao...

Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau một tình yêu, những giận hờn và những giọt nước mắt, giờ đây em đã hiểu rõ những tình cảm mà anh dành cho em.

Thời gian qua em đã cố tình làm đủ mọi cách để thử thách tình cảm của anh. Từ những lời nói âu yếm cho đến những lần giận hờn và giọt nước mắt. Tất cả chỉ để em tìm ra sự thật về anh và về tình yêu của chúng ta. Em thật sự thất vọng thì ra trong anh em chỉ là một hình bóng mờ nhạt không chỉ sau người vợ anh sắp cưới mà còn sau cả mối tình đầu đã có người yêu của anh.

Em đã không tin. Thật sự em không muốn tin anh là người như thế. Khi em đến với anh, em đã hiểu rằng mình không thể bên nhau mãi mãi. Tuy rất buồn nhưng em vẫn chấp nhận để anh làm tròn trách nhiệm, giữ gìn hạnh phúc và tương lai với người anh sắp cưới.

Em đã chấp nhận hy sinh tất cả, chấp nhận làm người thứ ba bên lề cuộc đời anh, chỉ cần tình yêu anh là đủ. Em đã tin anh, tin rằng anh và người kia đã chia tay, tin rằng anh không yêu cô ấy, tin rằng anh cô đơn và cần một tình yêu.

Những tưởng rằng tình cảm của em sẽ sưởi ấm trái tim anh, những tưởng rằng anh chỉ cần mỗi mình em. Em đã làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho anh. Em cũng đã cho anh rất nhiều cơ hội để đón nhận tình yêu em. Nhưng cuối cùng, giờ đây em nhận ra rằng em đã kiệt sức và không thể còn làm được gì hơn nữa. Vì anh quá tham lam hay là vì tình yêu em chưa đủ để níu giữ bước chân anh?

Từng ngày, từng chút một em góp nhặt những câu chuyện của anh, tỉ mỉ và cẩn trọng. Dẫu anh rất khéo che dấu nhưng câu chuyện của anh mỗi ngày mỗi hiện ra rõ nét hơn. Em không muốn biết, em thật sự không muốn biết. Nhưng đó là sự thật.

Với anh, M. là mối tình đầu đam mê và nồng cháy. Anh đã đến với M. theo tiếng gọi của trái tim dẫu rằng lúc đó cả anh lẫn M. đều đã có người yêu. Nhưng lí trí đã nhắc nhở anh rằng T. mới có thể là một người vợ tốt. Anh đã khéo léo duy trì mối quan hệ vụng trộm đó hơn 2 năm. Thế mà anh nói là không yêu cô ta ư? Gặp lại em, gặp lại một người mà anh đã thường thương nhớ trong suốt thời cắp sách, anh đã nói rằng anh không hạnh phúc, anh không có tình yêu đích thực, tất cả chỉ là để khỏa lấp cho nỗi nhớ thương em.

Thật dại dột là em đã tin anh. Em đau cho nỗi đau giả tạo của anh. Em yêu tình yêu gian dối của anh. Anh nói rằng anh và M. đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh nói rằng anh chỉ cần mình em thế là đủ.

Em đã đến bên anh như những gì anh mong đợi. Em đã hy sinh vì em ngỡ rằng anh cũng là một người biết hy sinh và sống có trách nhiệm. Em đã tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh và cố gắng biện minh cho sự thay đổi của anh sau khi có đựợc em.

Có phải em là một thiếu thốn tình cảm đến nỗi phải cầu xin một sự bố thí tình yêu của anh không? Có phải em yếu đuối đến nỗi chỉ biết dựa dẫm vào anh không? Có phải em cô đơn lắm nên tìm đến anh không? Và có phải em ngốc nghếch lắm nên chỉ có thể là búp bê trong trò chơi tình ái của anh không? Em biết anh và M. yêu nhau lắm. Anh và cô ấy cũng đã đau khổ rất nhiều vì không đến được với nhau. M. dịu dàng và yếu đuối, cô ấy luôn cần sự che chở của anh. Vì thế nên sau khi đã có em rồi anh vần còn quan hệ với cô ấy. Vì thế nên anh đã sẵn sàng bỏ rơi em và đến bên cô ấy. Vì thế nên anh đã thừa nhận mọi chuyện.

Em ngỡ ngàn, anh trong em luôn đẹp và cao cả. Anh là người duy nhất em đã tin và yêu nhiều như thế này. Sao giờ đây lại trở thành một người tầm thường, tham lam và dối trá như thế? Em đã cố gắng để cho anh một cơ hội lần cuối cùng sau khi đã nói lời chia tay. Những mong anh có thể làm một điều gì đó để níu giữ niềm tin của em. Lần cuối cùng, cơ hội cuối cùng. Và chút tình cảm cuối cùng cũng đã tan biến.

Đã 4 ngày trôi qua rồi, em chua xót nhận ra rằng em đang dần dần hết yêu anh. Em đã không còn nhớ anh nhiều nữa, không còn chờ đợi tin nhắn hay điên thoại của anh, không còn mong mỏi được gặp anh nữa. Em mâu thuẫn. Một nửa trong em không muốn xa anh, không muốn quên anh , không muốn hết yêu anh. Một nửa trong em không muốn gặp lại anh nữa, thất vọng về anh, xem thường vì anh không xứng đáng với những tình cảm mà em đã dành cho anh.

Em không biết sau một thời gian nữa thì cảm giác nào sẽ chiến thắng. Thôi thì cứ để cho mọi việc diễn tiến tự nhiên anh nhé. Và điều gì đến sẽ phải đến. Em sợ khi tình cảm trong em đã không còn thì mãi mãi mình sẽ không còn được bên nhau nữa. Em sợ phải xa những kỉ niệm đẹp của chúng ta.

Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt tình yêu của em. Cầu chúc anh hạnh phúc. Giờ đây trái tim em đã lặng sóng. Hãy cứ để em về lại với quãng-trời-bình-yên-không-anh. Anh hãy cứ theo đuổi tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình. Em chỉ là một cơn gió thoảng qua, đem chút hương yêu đến với anh rồi ra đi.

Đừng quan tâm, đừng nhớ đến em nữa mà làm gì. Đã không thể ở mãi bên nhau, thì quên nhau đi; trút bỏ tất cả, đừng đem theo những tình cảm này trong cuộc hành trình phía trước vì nó chỉ làm cho chúng ta và những người bên cạnh thêm đau đớn mà thôi.

Nana

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net