Anh đã quá tàn nhẫn
Em cứ suy nghĩ mãi nếu chia tay đối với anh nó nhẹ nhàng lắm, bởi em cũng chỉ như bao người con gái khác đi qua đời anh mà thôi, chẳng làm anh phải bận tâm rằng người ta đang vui hay đang buồn, người ta sống như thế nào.
Phải như thế thì nhẹ nhàng quá, anh lại đến với một người con gái khác mà anh vừa quen mà thôi, lại vui vẻ cười đùa với họ mà chẳng có một chút gì nhớ đến em nữa.
Cách đây gần một năm anh đã từng bỏ tôi mà đi, rồi anh trở về xin tôi tha thứ, rồi giờ lại đối xử với tôi như thế. Tôi sẽ không tha thứ cho anh một lần nữa đâu. Anh sẽ không có được sự ra đi dễ dàng như thế đâu.
Tôi cũng chẳng còn thiết tha gì với tình yêu đó nữa, nhưng chắc chắn anh sẽ nhận được hậu quả mà anh đã gây ra cho tôi. Anh hãy tin như thế nhé!
PTYN