Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Quản lý chồng

Nhiều bạn gái sau khi lấy chồng thì kiên quyết "cải tạo" chồng theo ý mình với quyết tâm "làm tất cả để chàng không bao giờ rời xa bạn"... Nhưng nếu bạn can thiệp tới chàng một cách thiếu tế nhị thì có khi bạn lại làm cho chàng sợ và có ý định rời xa mình nhanh chóng.

Con người ta ai cũng có khuyết điểm

Khi đang yêu nhau, các bạn chỉ nhìn thấy ưu điểm của đối phương mà thôi. Thậm chí có những nhược điểm của chàng mà bạn cũng thấy đáng yêu. Nhưng đến khi về chung sống rồi, cũng vẫn là chàng thôi, nhưng tự nhiên bạn lại thấy sao chàng có lắm tật xấu thế.

Nhiều bạn gái có tính hồn nhiên, gặp ai cũng bô bô kể những tật xấu của chồng ra, có khi còn kể trước mặt chồng nữa. Dung là một cô gái có nhiều bạn bè. Cô cũng có tính vui vẻ. Từ khi lấy chồng rồi thì đi đâu gặp bạn bè cô cũng sẵn sàng "buôn" những bí mật giữa hai vợ chồng cho mọi người cùng "hưởng". Nào là chồng cô hôn cô ra sao, rồi những "tật xấu" của chồng (mà chỉ có hai người biết). Rốt cuộc chồng của Dung trở nên rụt rè và sợ gặp đám bạn của Dung.

"Kèm chặt" chồng

Nhiều cô gái trẻ sợ mất chồng nên lúc nào cũng "khư khư giữ chặt" chồng bên mình. "Kèm chặt" chồng còn hơn là các cầu thủ đá bóng kèm đối phương nữa.

Thi biết chồng mình đẹp trai, vui tính nên rất được phái nữ ưa chuộng. Thế là anh chồng Thi ngồi làm việc mà chốc thì điện thoại, lát thì nhắn tin. Buổi trưa Thi hẹn chồng đến chở mình đi ăn cùng. Buổi chiều Thi bắt chồng phải qua đón mình về nhà.

Chưa hết, hàng tuần Thi "lên lịch" cho chồng lúc thì cùng Thi đi sinh nhật bạn bè, họ hàng, lúc thì đi xem phim, ca nhạc, thời trang. Cuối tuần đi siêu thị mua sắm...

Thi cho rằng thế là chứng tỏ tình yêu nồng thắm với nhau, nhưng ngược lại, Thi thấy chồng cảm thấy uể oải, buồn chán khi đi theo cô. Đôi lúc anh còn sinh ra cáu bẳn, gắt vợ ầm ĩ. Thi tâm sự: "Cũng phải chịu đựng, chứ hở ra, cho các ông chồng tự do thì rồi lại mất chồng vì bọn gái cave thôi"

Truy hỏi chồng hàng ngày như hỏi cung

Thi cũng có tính hay "hạch hỏi" chồng bằng những câu như:

- Anh không thích ăn những món em nấu hay sao mà ăn ít thế?

- Anh làm việc cùng phòng với mấy con bé mới ra trường ấy, việc gì mà phải giúp chúng nó tận tình thế? Hay lại có ý muốn "tán tỉnh" các em?

- Sao anh thích về thăm mẹ anh thế? Còn về nhà mẹ em thì cứ như... khách "vãng lai" ấy.

- Anh có biết ngày mai là ngày gì không? Trời ơi, ngày kỷ niệm chúng mình quen nhau mà anh cũng không nhớ à? Anh vô tâm đến thế là cùng!

Bạn đang cố gắng biến chồng mình thành người khác?

Đừng có đối xử với chồng bạn như vậy, hãy biết thông cảm và chia sẻ những lý do mà chồng đưa ra. Đừng có khiến chồng sợ bạn như đứa trẻ sợ người mẹ.

Nếu bạn quá quan tâm tới chồng, vô tình bạn tạo cho chàng có cảm giác tù túng, ngột ngạt và biến mình thành "cai ngục" trong mắt chàng. Bạn nên nhớ rằng khi yêu một người nào đó nghĩa là bạn yêu tất cả những gì thuộc về người đó, dù là ưu hay khuyết điểm. Bạn không thể cắt bỏ được phần nào mà chỉ góp phần làm cho cuộc sống của chàng được tốt thêm thôi.

Vì thế, trừ khi chàng cần bạn giúp đỡ, còn nếu không đừng biến chàng thành người khác theo ý muốn của bạn. Mà thật ra bạn cũng không thể làm được việc đó.

Vả lại, bạn cũng đâu phải là con người hoàn hảo. Hãy học cách chấp nhận chàng và những tính cách của chàng để mà chung sống thì cuộc sống vợ chồng mới tồn tại được.

(Theo Phụ Nữ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net