Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nếu được làm lại từ đầu

Gần 3 năm rồi anh nhỉ, kể từ ngày mình biết nhau và cũng gần như khoảng thời gian đó, em mới biết. Nếu có một ai hỏi em, điều gì làm em hối hận nhất, em sẽ nói, em hối hận nhất vì đã gặp anh. Và nếu có ai hỏi, điều gì làm em hạnh phúc nhất, em cũng sẽ trả lời, em hạnh phúc nhất, là những lúc ở bên cạnh anh.

Lần đầu gặp nhau, em đã không nhĩ về anh nhiều như thế nầy. Vì lúc đó, đối tượng mà em đến gặp không phải là anh. Lần đầu gặp anh, em đã có người yêu. Rồi em lại nhận được nhiều cuộc điện thoại nặc danh, chỉ là hỏi thăm, chỉ là những lời động viên, và rồi, em cũng chẳng hỏi xem, ai đang quan tâm đến em như thế?

Cho đến 1 ngày, em bất ngờ khi anh nhắn cho em biết, người đó là anh. Và rồi, mình có nhiều cuộc điện thoại cho nhau, mình có nhiều lần gặp nhau, dù không phải là riêng anh, riêng em mà có thêm những người bạn của hai chúng ta nữa, nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn em. Và rồi, em chia tay người yêu để đến với anh.

Ngày anh nói yêu em, em đã khóc rất nhiều, anh ôm em vào lòng, khẽ nói: "Nín đi, cô bé của anh", em yêu anh từ giây phút đó. Nhưng, anh đã dần rời xa em. Cho đến hôm nay, em mới hiểu được lí do của việc đó. Lúc ấy, em hận anh, em chỉ muốn nhìn anh thất bại, nhìn anh đau khổ. Nhưng, mỗi lần anh buồn, lòng em lại đau như cắt. Mỗi lần anh say, em lại không thể bỏ anh một mình.

Em biết, dù có hận anh, dù có thù anh, thì tận trong trái tim em, vẫn cháy ngọn lửa tình yêu dành cho anh. Và vì dù chúng ta không còn là 1 đôi nữa, nhưng trong lòng anh và em vẫn hướng về nhau! Và vì dù chúng ta không còn là một đôi nữa, nhưng trong mắt bạn bè của anh, em vẫn là người yêu của anh. Và vì dù chúng ta không còn là 1 đôi nữa, em vẫn yêu anh. Khi em hiểu ra mọi việc,thì em đã là bạn gái của người khác. Còn anh? Anh vẫn lặng lẽ theo dõi em từ xa, vẫn một lòng động viên khích lệ em như những phút đầu, vẫn là người con rể tương lai trong mắt mẹ em, và.....vẫn là người em yêu nhất! Nếu được làm lại từ đầu, em vẫn sẽ yêu anh!

Cô Bé

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net