Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gởi 0902495044

Sớm hay muộn Đ. cũng phải cưới vợ. Tin Đ. cưới vợ là thật hay giả T. không quan tâm nhưng Đ. cũng đã thành công rồi đó, làm T. gục ngã.

Mặc dù cố gắng bình thản, tỏ ra cứng rắn nhưng cũng không thể không buồn trong lòng, không đau trong tim vì là con người mà. Tin này có lẽ sẽ tốt hơn cho T. vì T. cũng muốn Đ. cưới vợ lâu rồi.

T. cám ơn nhé. Từ bây giờ T. sẽ detele tất cả những gì thuộc về Đ., cancel cái quá khứ đáng sợ của T. T. không tiếc những cái đã đỗ vỡ nữa. Đ. cũng chỉ muốn thế thôi đúng không?

Ai là vợ Đ., T. mặc kệ nhưng Đ. phải sống hạnh phúc và thành công đó, sống hạnh phúc cả phần của T. nữa, đừng làm vợ mình khóc như Đ. đã làm T. khóc.

Đừng làm khổ vợ mình về vật chất lẫn tinh thần như Đ. đã làm khổ T. T. nghĩ mình may mắn vì không phải làm vợ Đ. Đừng lâu lâu dùng số điện thoại nào đó nhắn tin hay nhá máy T. Những tin mà T. gởi T. nghĩ T. đang nói chuyện với người yêu của T. đã chết.

Xin lỗi, Hà Thế Đức mà T. yêu đã chết lâu rồi!

Ròm

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net