Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Yêu Angel

Angel ơi, chiều nay Angel giận Kite lắm phải không? Kite biết Kite đã làm Angel buồn nhưng Kite không thể chịu đựng được điều đó. Yêu Angel! Đừng suy nghĩ nhiều nhé, có điều gì hãy nói cho Kite biết.

Tại sao lúc nào Angel cũng lo buồn và chán nản? Kite rất buồn khi thấy điều đó đấy. Cố gắng lên và tự mình vượt qua tất cả nhé! Hãy trở lại là một Angel kiêu hãnh! Yêu Angel!

Kite

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net