Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình yêu mà không thể nói nên lời

Em biết không, dù xa em nhưng anh lúc nào cũng nghỉ về em. Mà điều đó anh không thể nói với em được. Em có cảm nhận được điều gì không hả em.

Giờ tình yêu mà anh dành cho em thì không thể nói nên lời. Bởi lúc nào em xem anh là một người anh trai của em. Sao vậy hả em? Còn chính anh thì không thể nói thành lời được với em. Anh nói điều đó ra sẽ làm cho em thất vọng về hình ảnh người anh trai mà bấy lâu nay em đã đối xữ quá tốt. Vậy thì anh phải như thế nào hả em? Em yêu của anh nich name: nguoiyeucuaanh.......86 Tel: 0905...576

thien an

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net