Tiến Lâm ơi, hãy đừng làm người thứ ba!
Đọc những lời nhắn gửi của em cho VTA, chị chợt thấy sao lòng buồn quá! Tại sao cùng là phụ nữ với nhau, hiểu được nỗi đau của nhau, thông cảm với nhau mà vẫn không tránh khỏi làm tổn thương nhau chỉ vì một suy nghĩ vô cùng giản đơn và ngộ nhận : Trong tình yêu thì không có đúng, sai.
Có đấy em ạ, chỉ khác là có người thì nhận ra và có người thì vẫn ngụp lặn trong thứ tình cảm vay mượn đó. Và chị mừng vì em là một cô gái ở vế thứ nhất. Em đã biết nhắc anh ấy về nhà sớm với vợ, nhắc anh ấy nghe điện thoại vợ gọi thậm chí hãy lưu hình của vợ trong phone... nhưng nếu em tò mò muốn biết vợ anh ấy đã ghen như thế nào thì em hãy đặt mình vào vị trí của vợ anh ấy, rồi em sẽ hiểu thôi. Sau này em lấy chồng, em có vui không khi sau bao nhiêu năm chung sống, có con với nhau, chia sẻ buồn vui, khó khăn vất vả, bỗng một ngày chồng em có một người phụ nữ khác? Em có buồn không, khi em ở nhà thấp thỏm chờ chồng với đứa con nhất định không ngủ chờ cha về, còn chồng em thì đang vui vẻ bên người thứ ba? Em có buồn không, khi những lời âu yếm, nhẹ nhàng, yêu thương, thậm chí những tin nhắn đáng yêu với thật nhiều trái tim và nụ hôn, chồng em lại gửi cho cô ta thay vì dành cho em? Em có buồn không, khi vào những ngày lễ tình nhân, thậm chí Tết cổ truyền, anh ấy rong ruổi không biết mệt bên cô gái ấy bỏ 2 mẹ con em ở nhà với những giọt nước mắt chan cơm và những trắng đêm không ngủ??? Lúc đó, chắn hẳn em sẽ thấu hiểu được nỗi đau khi niềm tin mà VTA dành cho người mình yêu thương nhất sụp đổ tan tành...
Trong tình yêu, chỉ có hai thái cực, một là hạnh phúc và hai là bất hạnh. Nhưng chị tin rằng, khi đã giành được tình yêu của người vợ hết mực yêu chồng kia, của đứa bé đáng thương mà lẽ ra nó không phải mất cha, chắc chắn người thứ ba cũng chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự với kẻ đã nhẫn tâm ruồng rẫy vợ con mình. Hãy cứ là cô bé xinh tươi, vô tư, chỉ thích cười, em nhé! Nhưng đừng làm kẻ thứ ba khi mà em hoàn toàn có thể tìm được cho mình một hạnh phúc xứng đáng nhất cho riêng mình. Cuộc sống sẽ tươi đẹp và an bình biết bao, khi mỗi chúng ta biết trân trọng hạnh phúc của mình và cả của những người xung quanh ta nữa... Có đúng không em?
TY