Thân gửi tới chính bản thân mình!
Tớ ở trên mạng có thể ba hoa về mọi thứ nhưng chuyện tình cảm thì hoàn toàn không, tớ cực kỳ nghiêm túc, tớ không lừa người và không lừa chính bản thân mình, tớ cần sự quan tâm của một nửa kia ấy vì dù mạnh mẽ đến đâu, tớ có cứng rắn đến mức nào thì tớ cũng không thể thoát khỏi sự yếu mềm ấy, đơn giản vì tớ là con gái.
Sinh nhật tớ hôm chủ nhật ,tớ thèm sự quan tâm ấy biết bao nhưng rốt cuộc không lời nhắn, không lời chúc mừng, lúc ấy tớ đã biết rằng tớ không phải là quan trọng của người ấy, Tớ buồn lắm nhưng mà thôi, tớ sẽ cố gắng cứng cỏi để nỗi buồn ấy không lam` tớ gục ngã. Cố lên Nhóc nhé hãy cho yêu thương đừng đòi hỏi được yêu thương, tớ tin một ngày kia tớ sẽ tìm được hạnh phúc vì tớ tin tớ sống chân thành chắc chắn tớ sẽ được nhận những gì xứng đáng.
lkv