Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi bạn Nguyễn Việt Nga

Mình không ngờ bạn cũng có hoàn cảnh giống mình. Bạn biết không, nếu có một điều ước, mình chỉ ước sao được biết tình cảm thật của người ta đối với mình thôi.

Nếu người ta có tình cảm với mình thật thì mình đều chấp nhận tất cả những gì người ta đã làm với mình, nhưng mình sợ không phải như thế. Bây giờ mình chỉ mong mình và bạn sẽ sống thật tốt. Mình nghĩ nếu sống tốt, chân thành với mọi người thì hạnh phúc sẽ không chối bỏ mình đâu, đúng không bạn? Chúc bạn hạnh phúc và luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống!

TVT

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net