Gửi bài 'Viết cho anh'
Chào bạn, thực sự khi đọc những dòng tâm sự của bạn mình đã nghĩ nó là của mình. Bạn biết không, sao chuyện của bạn lại giống của mình đến như vậy mình đã yêu người đó rất nhiều và người đó cũng nói rằng rất yêu mình vậy mà mình lại không cảm nhận được tình cảm của người đó dành cho mình.
Những lúc nhớ người đó chỉ muốn nghe một giọng nói của người đó thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi vậy mà khi bấm máy chỉ nghe được những dòng tút tút phía bên kia ngày lễ tết chỉ mong một câu chúc mừng vậy mà chờ đọi để rồi vô vọng mình cũng như bạn đã quyết định chia tay để cho lòng nhẹ nhàng hơn. Rồi chúng ta sẽ tìm được một người biết chia sẻ và biết quan tâm hơn. Chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn
Nguyễn Việt Nga