Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi anh Nguyễn Thế Lưu

Chào anh! Xin lỗi anh vì tất cả những gì vừa xảy ra trong thời gian em quen với anh, cũng gần 1 năm rồi anh nhỉ, em vẫn có thói quen ngày ngày lên mạng dể xem anh có ở trên dó không hay anh có nhắn gì cho em không nhưng co lẽ từ nay sẽ không còn như vây nữa.

Em biết mình cũng không phải là người tốt vì em vẫn còn giấu anh một chuyện nhưng thôi bây giờ có nói ra cũng không giải quyết dược vấn đề gì cả. Vì lúc này đây em quyết định sẽ quên anh, người mà đã có lúc em bỏ ăn để muốn dược ngồi nói chuyện với anh, người mà em nghĩ sẽ hiểu em.

Anh còn nhớ đã có lần em nói con gái ích kỷ nắm nếu họ đã tìm dược người hiểu mình tôn trọng mình thì sẽ muốn người đó là của riêng mình. Nhưng có lẽ với con trai lại khác họ lai muốn có rất nhiều người cùng một lúc, em muốn người khác phải tôn trọng mình lần nào em lên mạng cũng chỉ vì một người mà người đó là ai chắc anh cũng biết rồi đấy. Nhưng có lẽ cũng chỉ có thể là trên mạng thôi chứ ngoài đời chúng ta cũng mãi mãi là bạn tốt của nhau thôi phải không anh.

Có lẽ từ đây em sẽ ít gặp anh em cũng rất buồn nhưng biết làm sao được vì có lên gặp nhau thì cũng chẳng biết nói chuyện gì với nhau nữa anh thì có việc của anh chỉ có em là rỗi rãi thôi và nếu anh có rảnh thì cũng còn phải nói chuyện với các bạn mới của anh nữa mà. Thôi, nãy giờ em nói nhiều quá rồi em nghỉ đây, chúc anh sẽ mãi thành công trên con dường anh trọn giữ gìn sức khoẻ nhé anh em gái của anh.

hoangkimlan

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net