Gửi anh
Anh biết không, khi nghe anh nói chuyện của chúng mình anh thấy không, thực tế trong lòng em đã sụp đổ một niềm hy vọng thế mà có lúc em tưởng rằng mình có thể vứt bỏ tất cả để đến với anh.
Khi yêu nhau người ta không những cần có một niềm tin vào nhau mà còn có cả một nghị lực nữa anh ạ em đã yêu anh bằng cả niềm tin và một nghị lực vậy mà khi niềm tin đó trong em tràn ngập nhất thì anh lại làm cho nó sup đổ tình yêu của chúng mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu đúng không anh em hiểu điều đó nhưng lại không muốn tin. Tình yêu như một lọ thuỷ tinh lung linh và cũng rất dễ vỡ, em không biết khi xa anh rồi em sẽ thế nào nhưng em sẽ chịu đựng được như khi em chưa có anh sẽ thật vui vẻ và lạc quan như chính con người của em vậy như thế sẽ tốt hơn cho em.
nguyennga