Gửi anh 0905... 10
Khi em viết những dòng này, em biết mình đang dần quên anh. Em đã từng nói với anh rằng, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng em có thể quên anh trong một giây, một phút, một ngày hay có thể lâu hơn là mãi mãi.
Giờ đây em vui lắm anh à, vì lúc đầu em nghĩ mình khó mà thực hiện được điều đó khi biết mình đang dần thích anh. Anh biết không, thời gian mình gặp nhau chỉ mới vài ba lần, lần nào cũng khoảng thời gian ngắn, nhưng những gì em thấy ở anh là một người nghiêm trang, chững chạc, điều này em chưa từng gặp ở người con trai nào, phải chăng đó là điều làm em thích anh, bời em là đứa con gái thích đùa, bồng bột. Những lần online cùng anh trên mạng, em vui lắm mặc dù nhiều khi không biết nói chuyện gì với anh, lúc anh nói tuần sau anh về nhà, em không hiểu sao mình lại thấy vui và mong ngày đó đến thật nhanh, những lúc em muốn nói chuyện và nhắn tin cho anh, em lại sợ mình làm phiền anh và sợ anh sẽ không trả lời và em sẽ buồn vì điều đó. Anh còn nhớ không, lúc mà em nhắn cho anh nói là em nhớ anh lắm, thật ra đó cũng là suy nghĩ thật của em chứ em không đùa như em đã nói với anh sau này.
Khi biết anh có bạn gái rồi, em vừa buồn, vừa giận anh lắm. Giận anh vì sao anh không nói với em điều đó khi mình biết nhau để làm trái tim em nghiêng về anh. Nhưng rồi cũng may mắn là em có đủ lý trí để ngăn tình cảm mình dành cho anh lại Anh à, giờ đây em ước ao mình chưa từng gặp anh, ước gì mình không vì tò mò mà nhắn tin cho anh vào ngày hôm đó, ước gì anh và mẹ không đến nhà em lúc đó... thì bây giờ em sẽ không phải viết những dòng này, em không phải quên anh như thế. Em không hiểu vì sao hôm trước lúc anh đi, anh và em lại gặp nhau chứ.
Anh cứ đi và em sẽ không biết gì về anh thì em sẽ không buồn như thế này. Nhưng dù sao em vẫn cám ơn anh vì tất cả, những gì anh đã làm cho em biết thế nào là thích thật sự một người, thế nào là đau buồn khi mình không được đáp lại tình cảm vì trước đây em đã làm cho bao nhiêu người khổ vì em. Em mong sau này mình sẽ hiểu được nhiều hơn về người yêu em hơn. Mọi người thường nói rằng thích một người mà không nói ra dù cho nó như thế nào thì sẽ hối hận sau này, nhưng với em sẽ không như vậy vì đó là điều em biết mình sẽ không hối hận. Em chúc anh sẽ hạnh phúc bên người yêu của mình, và sẽ tìm thấy công việc yêu thích thật sự nghe. Chào anh!!! Em :0905...179
Dương Thị Ái Hà