Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cảm ơn em đã yêu anh

Orion ơi sao em lại nghĩ anh lại đem chuyện tình cảm của em trao cho anh mà trêu đùa chứ? Anh rất cám ơn em, vì em đã yêu anh, em biết không tình yêu nó giống như cái bóng của minh vậy. Mình chạy theo nó thì nó bỏ mình, còn mình bỏ nó thì nó lại theo mình đúng không em?

Anh đang chạy theo một cuộc tình vô vọng, và anh đã vô tình với em nhưng anh cũng biết cư xử làm sao cho đúng cả chỉ vì anh vẫn còn yêu người ta mặc dù ngừơi ta đã có người yêu rồi. Anh không thể nào đến với em trong sự giả dối được. Anh cần có thời gian để quên đi và rồi sẻ nhớ đến một người khác hy vọng người đó chính là em. Hãy cho anh một chút thời gian nha em.

QT

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net