Vượt qua nỗi đau
Gửi bạn Chip, khi đọc bài “Về với em” của bạn, mình rất hiểu và thông cảm với những suy nghĩ hiện giờ của bạn. Nhưng mình nghĩ bạn cũng đừng nên cố gắng, vì một khi người ta đã quyết tâm ra đi thì sẽ khó lòng mà quay trở lại được.
Mặc cho bạn có cố gắng bao nhiêu, hay bạn có thể lấy sinh mạng của mình ra hăm dọa để níu kéo người ấy, nhưng bạn sẽ không giữ được trái tim của người ấy, vì trong lòng người ấy đã có một hình bóng người mà anh ta hằng yêu quý, và người đó chắc chắn không phải là bạn.
Mình nghĩ bạn còn trẻ đường đời còn rộng mở, cuộc sống còn nhiều điều thú vị. Vậy thì tại sao bạn cứ phải đau khổ về một người mà không quý trọng bạn. Theo mình nghĩ, một người khi mới vừa chia tay với một mối tình sâu đậm mà qua hôm sau đã có người yêu mới, thì những người này không đáng để bạn đặt mọi niềm tin vào họ.
Vì họ đã lừa dối bạn trong một thời gian khá dài, đến một ngày nào đó họ lại viện ra một lý do để chia tay với bạn, để rồi đến với người mới. Bạn thử nghĩ xem những người như vậy có đáng để bạn tin tưởng và gửi gắm cuộc đời mình không? Nếu bạn sống chung với người ấy liệu bạn có được hạnh phúc không?
Vì vậy, mình nghĩ bạn hãy cố gắng làm những điều có thể để vượt qua nỗi đau này và bắt đầu cuộc đời mới khi không có người ấy bên cạnh. Mình nghĩ bạn sẽ làm được vì bên bạn vẫn còn người thân và bạn bè, họ luôn yêu mến và muôn những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Mình chúc bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.
mashi
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




