Tình yêu với anh là gì người hỡi
Anh ơi! Đã bao lâu em đặt ra câu hỏi này rồi. Thật sự em ko hiểu tình yêu anh dành cho em là gì nữa. Người ta yêu nhau..những lúc vui buồn đều có nhau... vậy mà những lúc buồn sao lại chỉ có mình em thôi.
Em luôn muốn có anh bên em an ủi, cho em những lời động viên để em có thể vượt qua mọi khó khăn mà cuộc sống đã dành tặng cho em...vậy mà không anh đã không như em mong đợi... Vì sao thế hả anh? Chỉ có lúc vui vẻ mới biết là mình yêu nhau thôi sao? Em là đứa sống thiếu tình cảm cha me 13 năm có lẽ vì thế mà em rất cần sự chăm sóc an ủi từ nơi anh... nhưng anh đã nói thẳng với em rằng: "Đến gia đình anh, anh còn không lo được thì làm sao anh lo cho gia đình em được". Em đâu cần anh phải lo lắng cho gia đình em, cái em cần là lời an ủi rằng: "Em đừng lo nghĩ nhiều mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi". Câu đó với anh khó nói vậy sao ha anh? Em đã yêu anh, yêu chân thành, em có thể bỏ tất cả chỉ vì anh đôi khi em đã quên cả gia đình mình chỉ vì anh thôi, nhưng có lẽ anh sẽ ko biết đâu. Còn anh thì sao? Truớc kia em là đưa con gái chơi bời như thế nào, anh hiểu nhất. Tối nào cũng đi chơi nhưng em chưa bao giờ biết đi qua đêm hoặc về nhà sau 12h đêm. Nhưng từ khi yêu anh, em đã khac hoàn toàn, không còn đi chơi tối với bất cứ ai khác ngoài anh, chỉ trừ có những lúc bạn bè hội họp thì không nói đến làm gì. Vậy mà anh thì sao đây?Trước kia em biết anh cũng chơi bời có tiếng, cái gì anh cũng đều biết hết rồi và giờ đây anh cũng đã thay đổi...
Nhưng có lẽ anh không bao giờ thay đổi hoàn toàn, tối anh vẫn đi chơi đều đều, thậm chí bạn bè nhậu nhẹt với nhau say xỉn cũng là chuyện bình thường. Em ghét con trai nát rượu, cờ bạc....em căm ghét... Ngày anh đã đi làm vất vả rồi buổi tối sao anh không ở nhà, anh thử nghĩ xem anh sống như vậy có: "Quá vô trách nhiệm với gia đình hay ko? "Em thật sự rất buồn vì anh.... ngay cả lúc này đây... cả ngày hôm qua, em đã tắt điện thoại và dặn người nhà rằng nếu anh gọi điện đến thì nói em không có nhà. Những tưởng rằng anh sẽ đến tìm em nhưng không, em đã hy vọng về anh quá nhiều. Em chưa bao giờ tiếc anh bất cứ điều gì cả ngay cả sự trong trắng nhất của đời con gái em cũng không tiếc khi trao đến anh. Cũng chỉ mong nhận được sự quan tâm thật lòng, an ủi em, lúc em khó khăn bên em lúc em cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa. Vậy mà vẫn chỉ có mình em với em thôi... vậy mà sự quan tâm của anh với em chỉ là hời hợt. Người ta vẫn thường nói: "Người bạn tốt nhất là người luôn bên cạnh ta những lúc ta cảm thấy khó khăn nhất".
Em phải nói thế nào đây, tâm trí em bây giờ có lẽ không còn bình thường nữa. Em thật sự không hiểu tình yêu anh dành cho em là gì, đọc đến đây chắc anh sẽ nghĩ nói rằng: "Nếu em không hiểu thì anh cũng chẳng biết phải nói thế nào cả. Em cũng nói luôn để anh biết: "Tình yêu không thể nói bằng lời hay bằng hành động, nó được diễn tả bằng sự quan tâm, yêu thuơng và chăm sóc, sự chia sẽ và cảm thông. Em không cần nguòi đàn ông nhiều tiền, đẹp trai, em chỉ cần một người đàn ông bình thường thôi, dù nghèo nhưng biết quan tâm đến em. Chỉ thế thôi nhưng sao khó quá anh ơi, em biết khi anh đọc được nhưng dòng chữ này của em anh sẽ giận em lắm, nhưng thú thật em chẳng biết anh giận em điều gì nữa, đành thế thôi.
Bé Chip Chip
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




