Tinh thần em xuống dốc
Thời gian qua tinh thần của em thật là xuống dốc. Chưa bao giờ em cảm thấy mình chán, chẳng làm được gì và loay hoay không biết phải xử sự với anh thế nào cho đúng, người em thực sự yêu thương, nhưng lại cũng toàn mang đến nỗi buồn và sự khó xử cho anh.
Có lúc em đã tự hỏi, điều gì đã làm cho mối quan hệ giữa hai chúng ta khó khăn và trục trặc đến vậy, trong khi trong những mối quan hệ khác, anh lại luôn có niềm vui và sự thanh thản. Và cuối cùng em đã hiểu ra rằng, vì chúng ta quá khác nhau trong quan niệm về những quan hệ tình cảm, và cũng vì thế mà chúng ta đã làm khổ nhau, vì đã yêu theo quan niệm của mình. Khi nhận ra như vậy, thực lòng em muốn rời xa anh, vì nghĩ đã không mang lại cho anh niềm vui thì cũng không nên làm cho anh mệt mỏi vì cách yêu của mình. Nghĩ được như vậy em thấy lòng mình thực sự thanh thản và đã chuẩn bị cho mình tinh thần rời xa anh đó, dù rằng buồn lắm, thất vọng lắm.
Nhưng anh ơi, trong cuộc sống đầy những bất ngờ này, có những nỗi buồn và niềm đau lại làm cho người ta mạnh mẽ hơn và càng thấy yêu cuộc sống của mình. Chính trong những lúc như vậy, đã có một chuyện xảy ra xua tan những nỗi buồn, nỗi thất vọng của em. Em nhận ra rằng, có những nỗi buồn và nỗi đau của người khác, đã dạy cho em biết trân trọng cuộc sống của mình hơn, biết vươn lên và nhìn cuộc đời thực tế và sống động hơn.
Trong những lúc em buồn nhất, thấy mình chẳng giúp được ai, vô dụng nhất, đã có một người lại muốn nhờ em tư vấn cho cuộc sống và tình yêu của anh ta. Nếu mà nói chuyện cùng anh, thế nào anh cũng hỏi em có yêu người đó không cho mà xem. Câu trả lời là không đâu.
Cậu nói xin em một lời khuyên, vì cậu vẫn cho rằng em là một người bạn tốt có thể tin tưởng được. Hiện cậu đang ở trong tâm trạng rất khó xử. Cậu đã cắt đứt mối quan hệ với mối tình đầu, người cũng đã có gia đình nhưng sống không hạnh phúc. Nhưng cô ấy không chấp nhận được điều đó và đã luôn đến cơ quan cậu ấy để xin gặp. Thực lòng cậu còn yêu cô ta, nhưng cũng rất thương vợ và điều đau khổ nhất là đứa con trai thứ hai của cô bạn gái chính là con của cậu ấy. Thậm chí, vợ cậu ấy mặc dù không đồng ý cho cậu tiếp tục quan hệ với cô gái đó, nhưng chấp nhận khi nào cậu ấy chết, sẽ cho hai mẹ con cô gái nọ để tang cậu.
Thế đấy, cho đến lúc này em vẫn tưởng mình đã hiểu hết tâm lý đàn ông, nhưng hình như không phải thế. Cứ thế ngày nào cậu cũng hỏi, xin lời khuyên và khóc trên điện thoại. Em nghĩ chắc cậu phải đau khổ lắm, bế tắc lắm. Và em cũng hiểu ra, xung quanh ta còn nhiều người khổ hơn ta vì yêu đấy.
Nhưng rồi em đã làm một điều mà em cứ thấy ân hận mãi, vì có một hôm cậu ấy đã gọi về nhà em vào lúc rất muộn, em đã bực mình trách cậu ấy bị làm sao vậy mà lại gọi vào giờ này. Thế là từ hôm đó, cậu đó không gọi lại và cũng không nhắn nhủ gì.
Bẵng đi hai tuần khi gặp lại cậu đó, em thật sững sờ, vì trông cậu ấy thật tiều tụy, tóc bạc, gương mặt hốc hác và vô hồn, cậu ấy tránh không muốn nói chuyện với em. Những người ở cơ quan cậu nói rằng cậu đó dạo này bị thần kinh, rất hay lên cơn động kinh. Em ân hận quá, mặc dù biết rằng không phải tại mình, nhưng phải chăng mình đã quá vô cảm và thờ ơ với bạn, để đến nông nỗi này. Lúc đó, em hiểu rằng vì sao Trịnh Công Sơn nói sống ở đời phải có một tấm lòng để cho gió cuốn đi.
Kể từ hôm đó, em đã nghĩ về cuộc sống, tình yêu với góc nhìn mới. Em hiểu rằng một ngày nào đó, nếu những người ta yêu thương, quý trọng, gặp phải biến cố cuộc đời mà ta thì thờ ơ, vô cảm và chỉ mải nghĩ đến sự thiệt thòi, ấm ức của mình. Thế có phải là mình có tội không? Và em buộc mình phải nghĩ nhiều hơn về tình bạn và ý nghĩa của hai chữ đó, cũng như về mối quan hệ của hai chúng ta.
c.h.y.t.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




