Sinh nhật lạnh lẽo
Hôm nay trời chợt lạnh, làm cho mình cảm giác ngày sinh nhật của mình cũng đang trải qua trong không khí thật quạnh hiu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mình mừng sinh nhật của mình như thế này. Không có một ai bên cạnh, không có một người gọi điện nói lời mừng sinh nhật.
Thì ra bên cạnh mình đã không còn ai. Cái cảm giác này khiến mình thật chua xót.
Phong Nhã
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




