Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhớ V. nthật nhiều

V. ơi, mỗi ngày thức dậy C. lại nhớ và nghĩ đến V., C. đã cố gắng làm tất cả mọi điều để cho lòng mình được thanh thản, và trái tim C. đỡ đau nhưng dường như là không thể, C. nhớ V. nhiều lắm.

Nhớ dáng đi của V., nhớ ánh mắt, nụ cười nhớ những lúc hai đứa bên nhau. C. càng không muốn nhớ thì lại nhớ nhiều hơn, không muốn nghĩ thì lại nghĩ nhiều hơn. Tại sao tình yêu lại trái ngang đến thế, lại đau đến thế.

V. đã ra đi, V. nói với C. là V. đã xa C. lắm rồi, xa lắm. Nhưng C. biết một điều rằng: V. rất yêu C. và C. cũng vậy.

V. ơi, V. hãy cứ yên lòng, C. không trách cứ V. một điều gì hết, C. sẽ cố gắng sống tốt và làm được những điều mà C. mong muốn để V. sẽ không phải hổ thẹn khi đã từng yêu C., từ sâu trong trái tim mình C vẫn luôn mong ước một điều: V. sẽ trở lại, chúng mình sẽ làm lại từ đầu.

Thôi C. không viết nữa đâu, nếu viết nữa C. sẽ mít ướt đó, C. luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với V. Chúc V. có nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thương. Chúc bình an.

Chuột

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net