Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhớ người yêu cũ

Anh và em ở đối diện nhà nhau, mỗi lúc bọn mình muốn hẹn hò lại ra ban công đứng và nhìn nhau gật đầu. Lúc đó, cả hai đứa đều hiểu rằng tối nay bọn mình hẹn nhau ở đầu cổng, anh đứng chờ em, em đi bộ ra và bọn mình đi chơi.

Em là một người con gái yêu rất mãnh liệt, yêu hết mình. Nhưng lúc đó trở ngại lớn nhất là nhà bọn mình quá gần nhau, bọn mình đã không thể công khai tình yêu cho mọi người trong gia đình anh và em biết được.

Bọn mình đã có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên, nhưng lúc đó anh và em vẫn còn chưa đủ chín chắn và bản lĩnh để giữ gìn tình yêu của chúng ta. Sau khi chia tay, càng ngày anh càng thấy nhớ em và anh đoán giai đoạn đầu em cũng vậy. Nhưng lòng tự ái khi em nói chia tay làm anh không thể quay lại được.

Đã có một lần anh thử quay lại nhưng em đã chối từ, em đã không cho anh cơ hội. Anh và em đều đã có người khác, đã yên bề gia thất nhưng anh vẫn không quên được tình yêu mãnh liệt của chúng mình hồi xưa, những kỷ niệm mà anh đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy bồi hồi, chắc em đã hoàn toàn quên anh rồi, H.M. nhỉ? Nhưng dù sao đó là duyên phận, bọn mình không thể hoàn toàn là của nhau được.

Duy Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net