Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người có lỗi là anh

Tôi viết bài này với nghìn lời xin lỗi gởi đến em. Tôi không biết tôi có phải là người đàn ông để em nương tựa hay không. Khi nhận được thư của em tôi đã khóc rất nhiều.

Em đã mãi mãi xa tôi mà tôi không hề hay biết. Nhưng cũng đúng thôi, tôi là một thằng đàn ông thất bại. Mọi việc tôi làm đều mang lại sự đau buồn cho em. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Đáng lẽ em phải nhận được nhiều hơn thế nhưng tôi đã không làm được. Nghìn lần xin lỗi em.

Em có nghe trong không gian tôi đang gọi, em đang ở nơi đâu? Em có tha thứ lỗi lầm cho tôi hay không? Nghìn điều tôi muốn nói bây giờ là xin lỗi em và mong ở nơi xa đó em có thể tha thứ cho tôi một lần sau cuối, để trái tim tôi không còn ăn năn thêm nữa.

V.H.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net