Ngôi sao không tên
Rất lâu rồi anh không còn viết thư cho em nữa anh nhỉ... bởi vì "không có gì" như anh vẫn thường hay nói với em phải không anh? Anh đâu biết rằng em buồn như thế nào mỗi khi anh nói như vậy. Và không biết từ lúc nào, mỗi khi nhớ anh... em lại muốn viết một cái gì đó nhưng em lại không gửi cho anh. Em viết lên đây và biết rằng một lúc nào đó anh sẽ đọc được phải không honey?
Đêm qua trong lúc trò chuyện với nhau, em chợt thấy hơi chạnh lòng khi nghe anh nói rằng "không có ngôi sao nào là không thể thay thế"... Thật là như thế hả anh? Có lẽ là vậy... Anh à, em sẽ luôn giành một phần nào đó cho "ngôi sao" của anh trong lòng mình anh nhé... mai sau vẫn sẽ như thế! Em không biết rằng "ngôi sao" của em ở đâu trong trái tim anh?
Bầu trời luôn có rất nhiều rất nhiều vì sao... nhưng anh ơi mỗi "ngôi sao" đều có ánh sáng riêng của nó không thể thay thế đâu anh à. Cho dù mai sau "ngôi sao" của em không còn sáng trên bầu trời của anh nữa... thì em vẫn mong anh sẽ nhớ đã từng có một vì sao bé nhỏ... một "ngôi sao không tên" trong dãy thiên hà đó anh nhé!
Ánh mặt trời sẽ qua khi hoàng hôn đến... ánh trăng sẽ qua khi bình minh đến... nhưng những vì sao vẫn luôn lung tinh toả sáng đúng không anh?
Doremi