Nàng tiên đáng yêu của anh
Gần 1 tháng anh xa em, gần 4 tháng mình yêu nhau, thời gian với người ta chẳng đáng kể gì nhưng chuyện giữa anh và em. Hưng và Ly, Hunter và Kaby đã tiến rất xa rồi!
Mình có tất cả,mình yêu nhau rất rất nhiều, gia đình hai bên đều rất quý anh và em, gia đình em đã coi anh như người trong nhà vậy! đó là điều tự hào và động lực rất lớn cho em và nhất là cho anh khi anh là người đi xa.
Chỉ 1 năm nữa thôi khi anh mãi mãi không còn phải xa em nữa, mình sẽ mãi có nhau em yêu nhé Anh không muốn lại có một người nữa, bởi vì em đối với anh đã quá hoàn hảo và tình yêu anh dành cho em đã quá nhiều rồi... Cố chờ anh em yêu nhé, rồi mình sẽ thành một đôi vợ chồng trong mơ, anh tin như vậy lắm. Anh sẽ mãi mãi yêu em thôi, bà địa đáng yêu của anh à.
Phạm Nguyễn Hưng
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




