Mùa tuyết rơi
Không hiểu sao em lại nhớ tuyết đến vậy, có lẽ là vì những kỷ niệm đã có giữa em và anh dưới trời tuyết trắng xóa. Không biết có còn đọng lại chút gì trong anh không nữa, khoảng thời gian đó thật là vui vẻ.
Thức đến sáng chỉ để ngắm tuyết, chỉ để được tán dóc. Em nhớ lần đó em ra công viên với anh, em đã bắt anh cõng em, tuyết thì thật là dày, hihi thế mà cũng có người làm theo! Nắng buổi sớm lúc đó thật là đẹp, ánh nắng phản chiếu lên những bụi tuyết li ti, nhìn xuống sông cũng là một màu trắng xoá, em với anh bên cạnh nhau.
Đến tận bây giờ em vẫn nhớ cảm giác đó, bình yên và an lành, được bên cạnh anh, cảm nhận được tình yêu của anh, em và anh cùng lang thang trong công viên, hihi lạnh đến mức phải ngồi bên ngọn lửa trong công viên, thế muh vẫn không chịu về, mặc dù mệt và buồn ngủ, tại cái tội hôm trước không chịu ngủ, đòi thức đến sáng để ngắm tuyết, nhưng giờ đây tất cả chỉ là kỷ niệm.
Dù không còn ở bên cạnh anh nữa nhưng tình cảm dành cho anh thì vẫn như vậy, anh có cảm nhận được không? Trái tim em không muốn anh quên em, nhưng lý trí em thì lại mong muốn điều ngược lại, mong anh tìm được người yêu mới, yêu anh nhiều hơn em yêu anh. Có lẽ bằng đấy thời gian cũng đủ để anh quên đi em. Liệu em có đủ tự tin để quay lại bên anh không nhỉ, và liệu anh có còn yêu em như ngày nào?
Snow
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




