Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Một chút xao lòng

Có lẽ H. không bao giờ đọc được những dòng chữ này, cũng có lẽ H. không bao giờ muốn đọc những dòng chữ này. Nhưng M. vẫn muốn viết nó. Nhưng M. vẫn muốn H. đọc nó. Không để làm gì cả.

Chỉ để cho H hiểu một điều: Có lẽ M. nên dừng lại thôi! M. cảm thấy sợ. Bây giờ thực sự cảm thấy bối rối và mâu thuẫn! M. không hiểu M. đang làm gì nữa. Thật là buồn cười, đúng không?

Những lúc M. ở cùng H. thật là vui và vô tư. Nhưng M. luôn cảm thấy áy náy và dằn vặt. M. sợ M. càng đi vào sâu thì M càng không có lối thoát

Ngày trước, M. quen biết H. như một sự tình cờ và như một trò cút bắt. Nhưng trò chơi bây giờ đã làm cho M. có linh cảm nó không còn là trò chơi nữa. M. nửa muốn đi tiếp và nửa muốn dừng lại.

Mà chắc có lẽ M. nên dừng lại thôi! Vì H đã ra khỏi trò chơi đó lâu rồi. Và M. biết trò chơi đó trước dây và bây giờ chỉ mình M. chơi thôi!

Chỉ một mình M. loay hoay với những muộn phiền của riêng mình. M. dừng lại đây!

Chúc H. bình an, hạnh phúc.

Ngoi sao buon

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net