Gửi người sinh ngày 25 tháng 2
H. a! Anh đang ở đâu? Anh có biết rằng ở nơi đây em đang nghĩ về anh nghĩ về những gì xẩy đến với chúng mình hơn 10 năm qua, em buồn giận thương anh lẫn lộn anh có biết không, nhưng thôi những điều đó có lẽ là số phận rồi phải không anh.
Em đã an bài từ khi bước về nhà chồng và em cứ ngỡ là đã quên được anh quên đi được mọi quá khứ nhưng từ ngày gặp lại anh gặp lại gia đình anh (ngày bố anh mất) mọi việc lại như hiện về trong em. Giá như ngày ấy em khôn khéo được như bây giờ thì có lẽ em không để mất anh mất đi những kỷ niệm êm đẹp của chúng ta, em muốn chạy đến bên anh và nói hàng nghìn lần là em rất yêu anh H. à nhưng quá muộn rồi phải không anh? Hai chúng ta giờ đã có gia đình riêng em không muốn mình trở thành kẻ thù cho bất cứ ai và em cũng không muốn bất cứ ai phải khổ vì mình anh à.
Mong anh hiểu cho em, chúc anh hạnh phúc,mọi điều tốt đẹp luôn đến với anh.
Thân yêu!
T.L.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




