Gửi 'một người quen em'
Anh thương! Cho phép em được gọi anh như thế. Em cũng không chắc là có phải anh hay không nữa nhưng những lời thì dường như là viết cho em.
Đúng là em đã có tình cảm với anh ngay từ lần đầu gặp mặt, đúng là em tự nguyện đến với anh, nhưng sự thật là em không hề biết anh đã có bạn gái hay sau này anh gặp mà không nói với em. Em vốn được cưng chiều nhưng không có nghĩa em là một người không hề biết đến người khác.
Lúc đầu em không hề giận anh cho dù người anh chọn không phải là em. Nhưng thật sự bây giờ thì em giận anh rồi. Nếu anh đã tìm được người hiểu và chia sẻ với anh thì anh chỉ cần nói với em một tiếng là được, đâu cần dùng đến những lời hoa mỹ khác để gieo vào lòng em một niềm hy vọng.
Anh hãy thẳng thắn với em một lần đi. Em không bao giờ tự dối mình đâu. Vậy nha anh!
Monkey
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




